____ NÀO CÓ HỜN NHAU _______
Thơ: Lê Hoàng
Phải không em ?
Ta nào có giận hờn chi nhau
Chỉ là những phút …âu sầu khi một bóng
Lặng vu vơ để ai ngóng đợi hoài
Nhưng em à !
Ai nào chẳng có phút sai
Anh vẫn biết mi ngài đang ứa lệ
Buồn thương cho mình cứ lặng lẽ canh khuya
Phải không em ?
Đang trông ngóng bước anh về
Xây mộng ái ….ru mê vào từng giấc ngủ
Thỏa ước xuân nồng điểm nụ khắp mọi nơi
Ta đâu nào giận dỗi hỡi người ơi !
Đêm có dài hay cuộc đời kia ảo tưởng
Trái tim nhỏ đã tìm về một hướng
Nhớ thương hoài hình tượng cháy hồn thơ
LH . 28/1/18
Thần lãng mạn!
Hay thế anh
Tặng hoa nhá?
Hay lắm
Xuân về rồi anh ơi
Thôi không giận hờn gì nha
Rất hay em
thơ hay em nhé
Thơ hay quá
Em
Chúc em
Giờ mới thấy…
Bài thơ hay lắm, chúc bạn buổi tối vui vẻ bên gia đình