Bài Thơ: NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Nắng vô tình nên nắng cứ gắt gao
Cháy hết cả những ngọt ngào chiều hạ
Sóng đẩy xô bãi cát dài nghiêng ngả
Con dã tràng xa lạ bến bờ xưa.

Ghềnh đá nằm chờ đợi những cơn mưa
Hằn in dấu vết dư thừa bụi bặm
Thời gian trôi ngàn năm còn đăm đắm
Hỏi ai người lo lắng biển nông sâu.

Nắng vô tình nên nắng chẳng biết đâu
Chiều cô đơn đục ngầu thương bờ cát
Sóng cứ vậy muôn đời luôn dào dạt
Ấp ôm bờ bỏng rát một vòng tay.

Em vô tình nên nào biết anh say
Từ bữa ấy bao tháng ngày nhung nhớ
Hình bóng ai khiến lòng anh trăn trở
Để hạ buồn câu duyên nợ trả vay.

Bài thơ tình viết vội buổi chiều nay
Từng vệt nắng…
Bay bay…
Vàng hạ nhạt!
18/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
3 years ago

Rất tuyệt vòi.

Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Nắng chẳng vô tình dọi ngõ em
Dường như hữu ý đợi qua rèm
Hôm rồi bỗng thấy người trong mộng
Để trái tim hồng rộn rã lên ….
Chúc Hồng Giang ngày mới an lạc cát tường !

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cả một hồn thơ nắng vàng Ngày Hạ anh ạ

Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Hay

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nắng vô tình nên nắng cứ gắt gao

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Tuyệt lắm em

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ “ẩn dụ “nói lên tâm tư tình cảm sao mà …. !!. Thơ Hay lắm thi sĩ a . Chúc anh luôn vui ve an lanh .

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Hay nên đọc hoài !

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Rất hay ạ

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Đá chồng lên đá rất tài tình cũng như thơ của thi sĩ rất tuyệt vời ?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em vô tình nên nào biết anh say
Từ bữa ấy bao tháng ngày nhung nhớ
Hình bóng ai khiến lòng anh trăn trở
Để hạ buồn câu duyên nợ trả vay

Dấu yêu ơi bao thương nhớ tháng ngày
Em gom hết chiều nay về nơi ấy
Em trách mình sao vô tình đến vậy, để anh buồn nhung nhớ tháng ngày qua. Em xin lỗi nhé..người thương . Bài thơ anh sao hay đến lạ, em ghi vào trong dạ chẳng hề phai
Xin chúc anh mãi mãi lâu dài, thơ và anh cả hai đều ngọt lịm
Chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều nhé
Buổi tối đong đầy yêu thương nhé chàng

Nganhuong Ngan
Nganhuong Ngan
3 years ago

Thơ tg thật tuyệt

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Thơ hay quá ạ!

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Happy Father’s Day!

Vũ Hạnh
Vũ Hạnh
3 years ago

Hay nhưng buồn quá anh ?

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top