Bài Thơ: NẮNG VÀ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NẮNG VÀ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

NẮNG VÀ GIÓ
Thơ: Mạc Phương

Nắng mỏi mòn nằm lim dim trên cỏ
Dáng mong chờ bạn gió lướt ngang qua
Tâm nhủ thầm chắc giờ ở rất xa
Nên tạm lắng bản tình ca vui vẻ.

Dạ nghi hoặc hay là đang đánh lẻ
Giỡn nàng mây tươi trẻ buổi hồi xuân
Nhưng bất chợt một ý nghĩ phân vân
Hay bạn ý lại dừng chân ngắm cảnh.

Bỗng thấy mình thật vô cùng đáng trách
Chẳng bao dung lại vạch lá tìm sâu
Tại vì chờ nên nghi hoặc đâu đâu
Để vẩn đục cả một bầu tâm sự.

Tý tách rơi nét buồn sầu tư lự
Ngỡ ai kia đang tình tự bên mình
Da diết lắm những cảm xúc đinh ninh
Luôn dịu dàng với mối tình của gió.

Nắng lung linh mỉm cười nhìn hoa cỏ
Gửi thinh không bức thư ngỏ giãi bày
Một chút tình mà nắng vội đắm say
Gió có hiểu ?
Nắng từng giây chờ gió.

MP 22/11/2019

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Chúc mừng bài thơ hay PM

Huệ Lương
Huệ Lương
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chị ơi!

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Ước một ngày ko xa…..vs bầu trời cao trong xanh ấm áp gió và nắng Đan quện vào nhau…

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Thơ hay cách nhân cách hoá nhẹ nhang sống động níu kéo dịu dàng
Chúc côngiaso ngày mới vvhp !

Lâm Minh
Lâm Minh
4 years ago

bài hay quá chúc mừng em nhé

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh đẹp lắm!

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

?Trời sinh em ra để làm thơ
Những bóng cùng hình anh ngẩn ngơ???

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

Bài thơ thật là cảm xúc

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…tình yêu nắng gió
Đâu có mờ phai
Gió đi nắng cứ mơ hoài
Gió về nắng trải ban mai khắp trời
….

Cm em thơ hay hình đẹp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Rất đẹp và rất hay ngọt ngào sâu lắng chúc em buổi chiều tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Bài thơ hay quá
Rất tình tứ ý nhị mà lắng đọng
Chúc bc vv hp

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

MP qua de thuong!

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị nắng ơi hi
Em tin rằng
Gió sẽ đến thôi mà hi..
Luôn vui vẻ hp chị nhé

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

?hay ❤️không chê được

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Bài thơ. Thật tuyệt. Bạn ạ. Chúc đêm an lành. Vui khỏe. Ấm áp. Hp. Ngủ ngon bạn nha.

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Quá hay bạn ơi.

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị ,, chúc ngày mới nhiều niềm vui chị nhé

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Nắng lung linh, nắng giải đều trong gió.
Gió vô hình, gió đẩy nắng lang thang.
Gió vờn quanh, lay nhẹ lá ven đường.
Hỡi tình ta, có gửi theo trong gió.
Xin chút nắng vàng, sưởi ấm tình ta….
….Thơ nàng đều tay rất hay, chúc nàng chiều đông vui vẻ…
…..( ts: daklak )…..

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hình đẹp chúc em ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Vậng Phạm
Vậng Phạm
4 years ago

Chúc mừng em !

Scroll to Top