Bài Thơ: NẮNG THÁNG SÁU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG SÁU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẮNG THÁNG SÁU
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng tháng sáu bước chân trần bỏng rát
Gió lặng câm… cơn mát trốn nơi nào
Hàng cây già đứng phờ phạc xanh xao
Lá gầy guộc hư hao ngày hạ khát.

Ta vẫn mãi đi tìm một tiếng hát
Để vơi đi đắng chát trên môi sầu
Sa mạc đời… hạnh phúc cạn từ lâu
Phận lữ thứ giọt châu đành nuốt ngược.

Con đường vắng lẻ loi mình ta bước
Ước đâu đây dòng nước khoả môi cuồng
Một lần thôi ta muốn được bỏ buông
Về viễn xứ trăng suông là tri kỷ.

Bao năm tháng nỗi buồn mãi ngự trị
Ngỡ rêu phong tâm trí cả ngàn năm
Mỗi hạ sang tim nhói tựa xuyên dằm
Màu phượng đỏ như trăm ngàn máu ứa.

Nắng tháng sáu như càng thêm chất chứa
Đẫm mồ hôi giọt tứa chảy vạn sầu
Trách lòng người thăm thẳm như vực sâu
Đem tủi hận vào câu thề trọn kiếp.

Nguyễn Hưng 17/06/2019

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê An
Lê An
4 years ago

Trên con đường tán lá xanh ta bước
Ngọn gió nào vẫn mong được ta yêu
Tháng sáu qua thu đến dáng mĩ miều
Hạt sương rớt trên vai nhiều lấp lánh

Xklđ Nguyễn Hường
Xklđ Nguyễn Hường
4 years ago

Hay a à

Niệm Hoài
Niệm Hoài
4 years ago

Hay quá đi thôi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
4 years ago

Thơ hay hình chôm

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
4 years ago

Hay quá, chịu khó đăng cho độc giả thỏa cơn khát tháng 6 nhé!!!

Thu Huong Huynh
Thu Huong Huynh
4 years ago

Thơ rất hay ý thơ mộc mạc đi sâu vào lòng người

Nguyen Hải Yến
Nguyen Hải Yến
4 years ago

A Hưng…….

Lã Yến Nhi
Lã Yến Nhi
4 years ago

Thơ hay lắm huynh..
Chúc huynh luôn yêu đời .

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay

Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
4 years ago

Thơ ứ hay

Tran Hợp
Tran Hợp
4 years ago

Bài hay quá !

Scroll to Top