Bài Thơ: NẮNG SỚM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG SỚM (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG SỚM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh ns Thế Vinh Nguyễn

Mới vừa sáng nắng trải vàng phố nhỏ
Con đường dài nhuộm đỏ lá vàng rơi
Câu thơ tình anh viết cũng chơi vơi
Bao thương nhớ gửi về nơi xa đó

Giữa thu rồi trời hôm nay heo gió
Em nơi nào lòng có thấy nao nao
Có bâng khuâng và có thấy cồn cào
Có bất chợt ước ao mùa thu cũ

Chùm hoa sữa còn nồng nàn ấp ủ
Lối quen xưa lá vẫn rủ ven thềm
Con đường vắng như bỗng chợt dài thêm
Bởi không em đám cỏ mềm chân bước

Em có nhớ mùa thu này năm trước
Mình có nhau mơ ước cũng dâng trào
Vòng tay ôm nụ hôn thắm ngọt ngào
Dường như gió cũng nôn nao ghen tị

Trời hảnh nắng xua màn đêm mộng mị
Lối xưa còn …..
Lưu giữ …..
Bóng hình ai !
16/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Đâu có thấy lá vàng rơi đâu TG ơi????? Kkkkkk

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Câu thơ tình anh viết cũng chơi vơi
Bao thương nhớ gửi về nơi xa đó
Anh gửi nhé , em đang chờ đây
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , bài thơ rất hay , nhẹ nhàng…êm ái…đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang
Bình yên hạnh phúc nhé chàng

Scroll to Top