Bài Thơ: NẮNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẮNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

NẮNG QUÊ NHÀ
Thơ: Phú Sĩ

Mơ một ngày về xanh mát nẻo đường quê
Hoa dại nồng nàn cánh chuồn bay chấp chới
Nụ cười mục đồng sau một ngày rong ruổi
Cây cổ thụ già đếm tuổi bóng thời gian

Mơ một ngày về trên lối sỏi mênh mang
Xóm nghèo năm xưa hành trang theo lối bước
Thờ thẩn trong đời giữa dòng người xuôi ngược
Nỗi nhớ nghiêng chao con nước bến quê chờ

Mơ một ngày về vội vã nắng còn thưa
Thương lục bình trôi mấy mùa con nước nổi
Một thời tuổi thơ bên bồi mong bên lở
Từng lọn khói chiều trăn trở nỗi lòng nhau

Mơ một ngày về trong tia nắng ngọt ngào
Đong đếm buồn vui lao xao cời bếp lửa
Chái bếp mùa mưa con dại khờ quên lãng
Màu mắt mẹ buồn trong vắng lặng xót xa

Mơ một ngày về mang giọt nắng quê nhà
Gói cả niềm thương thiết tha đầy năm tháng
Ấm áp tình cha trên nẻo đường xứ lạ
Tấm áo bốn mùa mãi nở những màu hoa ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Những bài thơ của bạn hiền Phú Sĩ đều hay

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc nhẹ nhàng anh ạ,đêm ngon giấc nhé anh

Tim Tim
Tim Tim
6 years ago

Thơ hay lắm

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay quá ấy ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Phú Sĩ một nhà thơ tài hoa ?
Có rất nhiều bài hay lắm nha

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp bạn à!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi ,,,!
Ngày em về cánh nhạn hót líu lo
Bông lúa vàng trĩu nặng cánh đồng quê
Tình thắm duyên quê nắng rọi xuyên mành
Vườn nhà hoa bưởi ngon ngát hương thơm,,,
,,,,,

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Nắng Quê Nhà em sao mà yêu thế
cho anh làm cánh chuồn bay theo sĩ ra đồng
Mùi hoa dại nồng nàn,con sông quê yêu mến
Hai đứa ngắm lục bình trôi lờ lững trên sông

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Thơ hay dạt dào cx về vơi quê hương

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tình cảm ngọt ngải

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Bài thơ hay lắm .
Chúc em cuối tuần vv hp nhé

Bui Duong
Bui Duong
6 years ago

Thơ rất hay

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
6 years ago

rất hay.

Phuc Vinh
Phuc Vinh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em, anh chia sẻ đọc cho giảm stress…cảm ơn nhiều !

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Tien Nhu Tran
Tien Nhu Tran
6 years ago

Bài thơ hay ! Chúc mừng .

Mohammad Mohammad
Mohammad Mohammad
6 years ago

Naic

Van Anh Chu
Van Anh Chu
6 years ago

Đọc thơ Phú Sĩ bài nào cũng rất hay,cảm ơn bạn nhiều
Lời thơ mộc mạc ý nghĩa nhiều
Ý thơ mang nhiều tâm trạng man mác buồn phiêu diêu
Đọc xong lòng đồng điệu.

Van Anh Chu
Van Anh Chu
6 years ago

.

Tien Nhu Tran
Tien Nhu Tran
6 years ago

Hay !

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em…

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm ps…

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Thơ của em rất hay, mộc mạc chân thành rất nhiều cảm xúc em ạ .Đêm an lành em nhé

Ninh Tran
Ninh Tran
5 years ago

Nhớ quê nhà em.ơi

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Bài thơ hay ! Ảnh đẹp lắm . Phú Sĩ

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi..!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em gái iu

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Thơ rất hay thật tuyệt vời

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay quy Tg oi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá, ảnh đẹp, chúc mừng em.

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ rất hay,mộc mạc,chân chất,đậm cảm xúc tình yêu quê nhà nha PS!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Scroll to Top