Bài Thơ: NẶNG NỢ NÀNG THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NẶNG NỢ NÀNG THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

NẶNG NỢ NÀNG THƠ
Thơ: Thanh Hùng

Hôm nào chẳng viết được thơ
Làm như ngày đó thẫn thờ hồn phiêu
Nhìn theo vạt nắng cuối chiều
Cứ ngồi ngớ ngẩn liêu xiêu hàng giờ

Chắc là nặng nợ duyên thơ
Dù cho biết chẳng ai chờ mình đâu
Mấy ai ý hợp tâm đầu
Nhưng mà vẫn viết vài câu lượn lờ

Lỡ rồi nợ với nàng thơ
Mỗi khi ngồi viết hàng giờ chưa xong
Ở đâu mà giữ bên lòng
Viết hoài chẳng chán ai mong ai ngờ

Trót vì nặng với hồn thơ
Nhiều khi câu chữ lờ mờ chưa thông
Chỉ mong có bạn tâm đồng
Hòa cùng cảm xúc mênh mông dại khờ

Thôi thì trót nặng duyên thơ
Chỉ mong đời hết hững hờ buồn vương
Vài câu viết vội tầm thường
Ai người thấu hiểu thì thương nghiệp đời.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Bài Thơ hay quá em ơi

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Chuẩn bạn ơi

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Rất hay abh ah

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Rất hay anh à

Nhật Hạ
Nhật Hạ
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Hay tuyệt em trai yêu ơi !!!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Hay lắm

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
3 years ago

Rất hay ạ

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp bạn

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm em ơi xin chúc mừng em

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nguyễn Non
Nguyễn Non
3 years ago

anh day con nang nang tho………………………………………………..chua cuoi em duoc ve nha cung anh??

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời bạn

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn à

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc rất tuyệt anh ơi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh, ngày cuối tuần vui vẻ anh nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Thơ hay lắm a ơi em chúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Good morning anh!
Em chúc anh ngày tốt lành bình an.

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Đã mang nặng nợ duyên thơ.
Thì gặp nàng ấy đợi chờ
xem sao.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
3 years ago

Bài thơ rất hay bạn. Ngày nghỉ thật vui bạn nhé!

Ngân Nguyên
Ngân Nguyên
3 years ago

Da

Thanh Hằng
Thanh Hằng
3 years ago

Tuyệt vời lắm tác giả

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
3 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Dung Nguyen
Dung Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay : Giàu cảm xúc, ý thơ sâu lắng, hình ảnh đẹp.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui nhé !

Sinh Nguyễn
Sinh Nguyễn
3 years ago

Hay tuyệt lắm

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Uh thật là hay quá em ơi, yêu thơ quá roài nha.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.

Lê Thanh Hòa
Lê Thanh Hòa
3 years ago

Chúc anh ngày mới tốt lành và nhiêu may mắn

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

CÂU THƠ VIẾT DỞ

Thơ đây viết dở như mời
Làm cho ai đó bồi hồi nhớ thương
Nhớ xưa cùng một chặng đường
Xa rồi vẫn thấy vấn vương bao điều

Một thời thuở ấy buổi chiều
Đôi ta cùng ước bao điều bên nhau
Rồi về mang đến trầu cau
Thưa cha thưa mẹ mau mau một nhà

Tình xưa một thuở thăng hoa
Có ngờ đâu đến lúc đà chia tay
Sự đời nào có ai hay
Rồi ngày xa đó đắng cay tới giờ

Những lời thơ thẩn vẫn vơ
Trong tôi vẫn thấy giấc mơ ngọt ngào
Tưởng rằng em sẽ đổi trao
Cho anh tất cả đời nào đổi thay

Lời thơ viết vội nào hay
Mong sao hôm đó trong tay ấm nồng
Cho ai cởi hết tấm lòng
Bao nhiêu năm tháng chờ mong người về.
Ngày 29/ 09/ 2020, Ngọc Nguyễn

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Nhẹ nhàng, lắng đồng
Hồn thi dạt dào
Mến chúc em & gđ cuối tuần vv hp!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời anh
Chúc anh luôn mạnh khỏe dạt dào thi hứng!

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ hay lắm e .chúc an vuivui hp e nhé .

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Chúc buổi tối vui vẻ nha bạn hiền

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay, đong đầy cảm xúc…
Chúc mừng em. ..

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Tuyệt lắm em

Scroll to Top