Bài Thơ: NÂNG NIU CẢM XÚC (Tác giả: Lê Hoàng)

___ NÂNG NIU CẢM XÚC _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Gửi chút nhớ vào trong từng kỷ niệm
Ta được gì … khi nếm vị nồng cay
Chắc có lẽ từ ngày em yêu đến
Cõi hồn ta ..luôn hiển hiện mi gầy

Xa cách trở chim bay về phương đó
Cánh lạc loài dáng nhỏ giữa trời mây
Mưa ướt lạnh thân này như đám cỏ
Thu úa màu cơn gió thổi ngất ngây

Ôi ! Cảm xúc… từng ngày xao xuyến lạ
Trái tim hồng nhớ quá một vòng tay
Khơi ngọn lửa đẩy lùi đi băng giá
Giấc mơ nào ta đã thoáng mê say

Ôi ! Cảm xúc… ươm đầy trên lối mộng
Dệt thơ tình vui sống lại ngày xưa
Nhớ ai đó một chiều thu lạc lõng
Níu kéo nhau mình đọng chút duyên thừa

Thu lặng lẽ …cơn mưa về qua phố
Ai nhớ ai ? Dáng nhỏ cứ đợi chờ
Em có thấy mưa về như thổ lộ
Giọt ngắn dài loang lổ cả ước mơ

Thu lặng lẽ thẫn thờ duyên với nợ
Được cận kề cho đỡ nhớ nhung thêm
Ôi ! Cảm xúc …bên thềm mưa nức nở
Ta cầu mong mưa chớ ướt vai mềm.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Hì Anh!?

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Nhớ một người đâu phải là có tội
Chỉ là mình có lừa dối không thôi
Sáng sớm có tác phẩm thưởng thức Lê Hoàng

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay hay

Yến Ly
Yến Ly
6 years ago

Thơ hay quá…

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bài thơ hay lắm…ngọt ngào tình cảm ,ý thơ sâu lắng,xem còn lắng đọng mãi … Chúc mừng thầy, LH

Jojko Básnik
Jojko Básnik
6 years ago

I like

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hay và rất hay em ơi

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à, e chúc ah lun dạt dào thi hứng ak!

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hây tuyệt vời thầy ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Rất hay anh ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá iu ơi

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
6 years ago

Thơ rất hay
Anh muốn trẻ lại hoàng em
Chúc mừng em trai lê hoàng

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Em đến làm anh say hả hả …he he thế rồi em đi quên em LUN hì

Scroll to Top