Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT RỒI CHIỀU RỤNG RƠI MỘT NỬA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng nhạt rồi chiều rụng rơi một nửa
Hoàng hôn còn tựa cửa đợi chờ ai
Góc phố quen con đường vắng thật dài
Hạ mong manh giằng giai chờ thu tới.

Mình em bước con đường mòn vời vợi
Sương nhạt nhoà buông từng sợi vấn vương
Cơn mưa chiều in bóng tựa soi gương
Chiếc ghế gỗ cũng dường như mệt mỏi .

Gió thì thào hàng cây thầm muốn nói
Hạ vẫn còn ai đã gọi thu sang
Để chiều buồn nỗi nhớ vẫn lang thang
Se sắt lắm bẽ bàng sao trống vắng.

Ly Cafe hết rồi còn chát đắng
Bản nhạc sầu lẳng lặng chẳng người nghe
Lá vàng khô rơi xuống rớt sau hè
Nửa chiếc ô nào che làn tóc rối.

Phút giao mùa sao em còn chưa vội
Câu thơ buồn….
Mắc lỗi…
Với vần gieo!
16/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay lắm tiếc rằng TT bận dạy cua ko có thời gian rảnh làm thơ đối đáp chúc nhà thơ luôn mạnh khỏe nhé!

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ rất hay em

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Quá hay luôn ạ.

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh thật giỏi
Hình và thơ trùng khớp ý với bé

Tuyệt anh Hồng Giang

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá tg à

Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
3 years ago

Tuyệt vời quá tg ơi

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Nhà thơ giỏi thiệt á cái gì cũng biết ? ghế gỗ mà thành thơ tình lãng mạn hihi hay quá đi thôi ?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Quá hay

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui nhìn hình đọc thơ sao ma nhiêu cảm xúc quá .thi sĩ giỏi thật đó .thơ hay qua luôn.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Bài thơ rất hay Anh ạ ?

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Một kho tàng câu từ, chữ nghĩa……

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng nhạt rồi chiều rụng rơi một nửa
Hoàng hôn buồn tựa cửa đợi chờ ai
Mình về thôi…chắc hoàng hôn chờ mình đó , bao ân tình để ngỏ trong bài thơ , được Hồng Giang Phác họa một cách riêng biệt mà không ai có
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối trọn niềm vui nhé Hồng Giang

Hoàng Dững
Hoàng Dững
3 years ago

Tuyet voi wa tac gia oi .♥️♥️

Scroll to Top