Bài Thơ: NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng cứ nhạt chiều cứ trôi chầm chậm
Hoàng hôn buông ướt đẫm nửa câu thề
Sóng xô bờ nặng trĩu những đam mê
Chân trời xa lối anh về trăn trở.

Câu thơ viết trọn đời còn dang dở
Bởi vần gieo con chữ nợ tình xa
Lời hẹn hò em mới nói hôm qua
Sao bỗng chốc nhạt nhoà như mây khói.

Chiều cứ thế hoàng hôn luôn mời gọi
Biển thì thầm như muốn nói điều chi
Mà đẩy xô từng con sóng rầm rì
Xóa hết đi những gì còn sót lại.

Anh cô đơn giữa dòng đời khờ dại
Vết chân trần khắc khoải đếm hư vô
Bức tranh chiều người họa sĩ điểm tô
Nét mực vương vừa khô vào tĩnh lặng.

Nắng nhạt chiều hoàng hôn sao trống vắng
Chân trời xa…
Lẳng lặng…
Đám mây vờn!
17 /07/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Khánh Linh
Hoàng Khánh Linh
3 years ago

Thơ hay! Chúc mừng anh nhé

Không Phai Màu Nhớ
Không Phai Màu Nhớ
3 years ago

Hay quá anh ơi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh cô đơn giữa dòng đời khờ dại .
Vết chân trần khắc khoải đến hư vô.
Thơ va hình buôn thế anh . thơ hay tuyệt thi sĩ a .

Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
3 years ago

Thơ tuyệt vời quá

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đợi hoài chẳng thấy cafe thấy sách bùn zoaif

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nhìn cảnh thấy buồn quá tác giả ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng cứ nhạt chiều cứ trôi chầm chậm
Hoàng hôn buông ướt đẫm nửa câu thề
Sóng xô bờ nặng trĩu những đam mê
Chân trời xa lối anh về trăn trở
Người thương ơi thơ anh hay vậy nhỉ , xin đừng buồn hãy hỷ xả từ bi , mặc thời gian cứ chầm chậm trôi đi , ta mãi bên nhau ngại gì gian khó
Hồng Giang ơi …sao bài thơ nào của chàng cũng hay quá đi làm lòng ta say đắm , xin phép chàng cho ta cất sâu nơi góc nhỏ con tim , kẻo người khác cất mất thì ta buồn lắm đó…
Xin cảm ơn nhiều Hồng Giang và chúc mừng chàng nhé
Nam canh ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Ôi hay quá?

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc mừng em nhé

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay tuyệt đầy cảm xúc nhưng cũn thật buồn em ơi! ….Chúc ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc em nha !

Scroll to Top