Bài Thơ: NẮNG NHẠT CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG NHẠT CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG NHẠT CHIỀU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(Thơ hoạ theo ảnh)

Nắng nhạt chiều đem nỗi nhớ đi đâu
Hoàng hôn rơi giấu bao điều khờ dại
Em quay lưng khiến lòng anh hoang hoải
Gót chân trần tê tái cả vần thơ

Anh một mình bên quán vắng ngẩn ngơ
Ly Cafe thẫn thờ buông từng giọt
Khói thuốc tàn trên bờ môi đắng đót
Bản nhạc sầu ai nỡ rót vào tai

Em đi rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Thời gian cũng trôi hoài vào quên lãng
Cánh phượng buồn cơn gió vờn bảng lảng
Chiếc ghế quen lơ đãng vắng hơi người

Em đi rồi bỏ lại một mình tôi
Câu thề hẹn nói ra rồi quên mất
Hình bóng xưa nay chỉ còn vương vất
Theo làn mây lất phất cuối chân trời

Nắng nhạt chiều hoàng hôn cũng nhẹ rơi
Em quay lưng …..
Chẳng nói lời….
Ly biệt !
21/05 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hê hê anh gọi đi
Sẽ có người quay lại ngay và lun ý Hồng Giang nè

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bái thơ hay quá thi sĩ HG

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Đuổi theo túm lại chứ anh!???

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh một mình bên quán vắng ngẩn ngơ
Ly ca fe thẫn thờ buông từng giọt
Khói thuốc tàn trên bờ môi đắng đót
Bản nhạc sầu ai lỡ rót vào tai
Bài thơ đượm buồn, nhưng rất tuyệt
Những lời thơ tha thiết yêu thương, ngọt ngào, sâu lắng làm ai đó cũng đang ngơ ngẩn đây nè
Rất mong mỗi ngày được đón nhận tình yêu thương, sự động viên, chia sẻ của HỒNG GIANG qua những trang thơ tình lãng mạn nhé
Cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Chúc HỒNG GIANG đêm sâu lắng trọn niềm vui

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghê

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Hay.

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Nếu cứ k cần có tên tác giả
Đọc xong bài là biết của Hồng Giang!

Scroll to Top