Bài Thơ: NẶNG NGHĨA TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẶNG NGHĨA TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

NẶNG NGHĨA TÌNH
Thơ: Mami Vam

Bà nó ơi ! Bà có mệt lắm không?
Ở nơi đây tui luôn mong bà tới
Cứ thấp thỏm ngày đêm vào ra đợi
Giờ cạnh bên đừng nghĩ ngợi nữa nha!

Gặp được ông tui mừng lắm ông à !
Bỏ mấy nhỏ tui xót xa nhiều quá
Ông đâu biết con mình luôn vất vả
Đã cận kề chăm sóc mẹ ốm đau.

Lúc ra đi không kịp nói lời nào
Thương tụi nhỏ cứ thét gào gọi mẹ
Chuyện vui buồn rồi ai cùng san sẻ
Gánh cuộc đời ai giảm nhẹ nó đây ?

Xung quanh nó đau khổ cứ chất đầy
Buồn cay đắng mãi bủa vây con trẻ
Xót cháu ngoại cứ ngày đêm hỏi mẹ
Ngoại đâu rồi? con hỏi " Ngoại mình đâu"?

Nghe bà kể tôi cũng thấy buồn rầu
Tội cho con nhịp cầu duyên gãy đổ
Là con gái phải chịu nhiều cảnh ngộ
Những khổ đau con trẻ phải nặng mang.

Tôi ra đi lòng dạ cứ xốn xang
Gần bên ông mà chứa chan ngấn lệ
Gạt phiền muộn với nó nào phải dễ
Muốn giúp con mà không thể ông ơi!

Bà đừng lo con nó rất tuyệt vời
Luôn đứng vững bên đời mà bước tiếp.

02/09/2015
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top