Bài Thơ: NẮNG MỎNG MANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG MỎNG MANH (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG MỎNG MANH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng mỏng manh như vần thơ anh viết
Tháng chín về da diết lắm em ơi
Phải chăng là tại chiếc lá vàng rơi
Nên câu thơ cứ trọn đời trăn trở.

Hoàng hôn xuống lăn tròn trong nỗi nhớ
Hình bóng ai mờ tỏ cuối trời xa
Anh lang thang con đường cũ nhạt nhoà
Bàn chân bước lướt qua miền ký ức.

Kỷ niệm xưa bồng bềnh trong ảo thực
Những đêm dài thao thức ngóng trông ai
Lão thời gian cứ lặng lẽ trôi hoài
Giọt sương muộn đan cài vào khắc khoải.

Nắng mỏng manh như vần thơ khờ dại
Của một thời mê mải với tình si
Trót vấn vương lời ai đó thầm thì
Đem nỗi nhớ trao đi rồi trông ngóng.

Hoàng hôn xuống cửa nhà bên quên đóng
Hoa Sữa nồng….
Lắng đọng….
Nửa hồn thu !

03 /09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay nên nhiều người nghiện

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

ừ,đây củng nhớ rất nhớ,

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Em chúc mừng Anh nhé

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Tuyệt vời Thơ..Ảnh..!!
Cảm ơn em Hồng Giang Thi sĩ.

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Cảm ơn THI SĨ. HG
Bài nào cũng thấy
Ngọt ngào yêu thương

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em
Hồng Giang

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng mỏng manh như vần thơ khờ dại
Của một thời mê mải với tình si

Lão thời gian cứ lặng lẽ trôi đi
Và để lại những gì là ký ức
Nắng mỏng manh nhưng thơ anh rất ấm nồng
Chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Cảm ơn Hồng Giàng nhiều lắm
Đêm ngon giấc nhé chàng

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay tuyệt em ơi ! Chúc mừng em ,chúc luôn vui khỏe và hp nhé !

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top