Bài Thơ: NẮNG HỜN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG HỜN ! (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG HỜN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có một ngày nắng hờn bỏ đi đâu.
Mặc cho mưa một mình sầu nhung nhớ.
Nên vần thơ đau lòng đành dang dở.
Gió cũng buồn trăn trở chẳng đùa vui.

Ép cánh phượng vào trang vở ngậm ngùi.
Thoảng trong gió mùi hương nồng hoa sữa.
Chút tình xưa trôi đi còn đâu nữa.
Để ai ngồi tựa cửa ngóng người xa.

Đã lâu rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Hình bóng em nhạt nhòa chiều hôm ấy.
Nụ hôn nồng bờ môi hồng bỏng giẫy.
Chút ngọt ngào đâu đấy vẫn còn vương.

Hạ qua rồi thu đến ngập yêu thương.
Anh nắm tay em trên con đường xưa cũ.
Mặc nắng chiều dẫn nhau tìm chốn ngủ.
Chiếc lá vàng ủ rũ nhẹ nhàng rơi.

Nắng đi rồi mặc mưa gió chơi vơi.
Nửa câu thơ …
Cũng rơi …..
Vào hư ảo !
05/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ ngọt ngào quá anh. . Đã lâu rồi mình cứ ngỡ hôm qua . Hình bóng em nhạt nhoà chiều hôm ấy . Nụ hôn nồng bờ môi hồng bỏng giẫy . Chút ngọt ngào đâu đấy vẫn còn vương .

Trang Hoàng
Trang Hoàng
3 years ago

Hay quá , hết ý thơ của thiên hạ rồi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá a à ???

Sơn Là Núi
Sơn Là Núi
3 years ago

HAY quá sư phụ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có một ngày nắng hờn bỏ đi đâu
Mặc cho mưa một mình sầu nhung nhớ

Vì mưa vương bao âu sầu duyên nợ
Nên nắng hờn bỏ lỡ một mình mưa
Bao yêu thương xen lẫn chút dỗi hờn
Càng làm cho tình yêu thêm mặn nồng đằm thắm
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Làm say đắm lòng người
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang vui khỏe bình an ngập tràn hạnh phúc

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào .. chàng thi sĩ có ngọt thế không ạ ?

Huong Le
Huong Le
3 years ago

Hay thế thả trim cho tg nhe

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Great..Poem ..!! Lời Thơ nhẹ nhàng..hay..!
Thanks em. Hồng Giang Thi sĩ.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Rơi sao vẫn hay đến vậy

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Scroll to Top