Bài Thơ: NẮNG HẢNH CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG HẢNH CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG HẢNH CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Trời hảnh nắng mà sao còn buốt giá
Phải chăng là tại nghiêng ngả tình xa
Hay tại vì đông đã quá nhạt nhòa
Cho nỗi nhớ đậm đà thêm nỗi nhớ

Sao em cứ để tình ta dang dở
Đông sắp tàn trăn trở lắm người ơi
Nắng buổi chiều từng giọt cứ buông rơi
Sao nàng xuân vẫn lả lơi đùa giỡn

Em từng nói giữa dòng đời bận rộn
Chợt gặp anh em thấy xốn xao lòng
Dẫu sau này cuộc sống có long đong
Em vẫn nguyện một lòng tin son sắt

Mà chiều nay ly cafe đắng ngắt
Nắng cũng tàn buông xuống tắt ngoài hiên
Anh ngồi đây đong đếm nỗi ưu phiền
Trống vắng bỗng triền miên con tim héo

Trời hảnh nắng người vẫn xa muôn nẻo
Đông sắp tàn …
Níu kéo….
Chẳng ngừng ngơi !
03/02/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

?

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ rất hay cảm ơn thi sĩ HG!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
5 years ago

Thơ anh lúc nào cũng hay..miên man cảm xúc..

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

Hay quá Anh
Chúc mừng Anh ạ

Hoàbg Mai
Hoàbg Mai
5 years ago

Hay quá anh chuc mừng anh

Diana Nguyen
Diana Nguyen
5 years ago

Nếu khi nào anh thấy mình chơi vơi …
Hãy gửi tới em một vài lời nhắn…
Cuộc đời này dường như là rất ngắn,
Đào nở rồi xuân chắc chắn qua nhanh.,.

Minh Ly
Minh Ly
5 years ago

Tet nay e va a cung chung noi buon a nhi

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
5 years ago

Hay lắm anh ah

Sang TranMinh
Sang TranMinh
5 years ago

Nắng Hảnh chiều đông bài thơ tình em viết quá hay
cảm ơn em nhé

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lam a

Thanh Thanh Tâm
Thanh Thanh Tâm
5 years ago

Hay lắm

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Bắt ngôn tuyệt thi !
Chúc mừng Nhà Thơ

Scroll to Top