Bài Thơ: NẮNG HẠ VỀ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NẮNG HẠ VỀ (Tác giả: Violet Hoa)

NẮNG HẠ VỀ
Thơ: Violet Hoa

Nắng Hạ về ươm ủ những men say
Tô thắm gội vương đầy trên mái tóc
Vội nghiêng khẽ soi dáng ai ngà ngọc
Nhẹ hồn lay thương khóc giọt sương đằm

Nắng Hạ về ấm lại cõi xa xăm
Gieo mắt nhớ âm thầm đan đáy dạ
Gió đỏng đảnh phủ mềm trong phiến lá
Ngày vội sang nghiêng ngả nét phong trần

Nắng Hạ về bẽn lẽn từng bước chân
Xao xuyến lạ bao lần trên lối cũ
Bậc thềm đó rêu bốn mùa xanh phủ
Khúc tơ vương ấp ủ giữa hương nồng

Nắng Hạ về cho nỗi nhớ niềm mong
Luôn cháy bỏng trong lòng ai có biết
Nhen hờn lẫy đợi chờ khi cách biệt
Nhóm yêu thương tha thiết Hạ sang mùa.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Hay e à !
Câu 2 !

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Hay thế em gái!

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Tuyệt vời em gái ơi

Mạnh Nguyễn
Mạnh Nguyễn
5 years ago

Nắng hạ về cho nỗi nhớ niềm mong
Luôn cháy bỏng trong Lòng ai có biết.
Đọc mà có gì đó nao nao em ơi.

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Hoa này nha hji
CHIỀU HẠ THƯƠNG

Chiều Hạ vàng gom sợi nắng song thưa
Gửi ánh mắt ai như vừa lóng lánh
Mang tin yêu đượm nồng hương sang cạnh
Nơi có em thùa dệt nhánh ân tình.

Chiều Hạ vàng ướp nồng ngọt môi xinh
Gửi yêu thương thắm xanh tình đơm nụ
Giọt vàng lay rắt dày hương mùa cũ
Xua oi nồng miền qúa khứ còn vương.

Chiều Hạ vàng phong tỏa khắp nẻo đường
Đón bước Nàng, trao yêu thương nhau về
Thắp lửa lòng bốn mùa miết si mê
Chở Nắng sang tấu nghê thường Hè vui.

Chiều Hạ vàng bao yêu nhớ sụt sùi
Tuôn dòng chảy gửi Người vui..anh hiểu
Bảo em à..lòng mình nguồn cơn thiếu
Thôi dỗi hờn, cùng thấu hiểu được chưa!

Mai Doan _20 .5.18

Bùi Khắc Phương
Bùi Khắc Phương
5 years ago

Tác phẩm hay ạ!

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

hay lắm e

Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Em à. Cứ thấy em im lặng , thế nào cũng có thơ. Nhưng ảnh đóng rơm chỉ có ở miền nam thôi!?có nhìu bài thơ hay nữa nha em!?

Scroll to Top