Bài Thơ: NẮNG HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Trời nắng cháy vần thơ tình bỏng rát
Giọt mồ hôi đắng chát cả câu thơ
Mà trong anh nỗi nhớ cứ vẩn vơ
Xa cách quá nên thẫn thờ mong đợi

Cánh Phượng hồng trên tay ai vời vợi
Nắng xen cài từng sợi cứ hanh hao
Mối tình si mà ta hằng ước ao
Chiều tháng năm vẫn ngọt ngào em nhỉ

Bên tai anh lời em thầm thủ thỉ
Yêu nhau rồi thì chỉ có em nghe
Đừng để lòng xào xạc những tiếng ve
Xao xuyến cả buổi trưa hè nóng bỏng

Bởi trót yêu nên đêm ngày trông ngóng
Đợi chờ nhau mong chóng được xum vầy
Phượng vẫn hồng quê anh đó hàng cây
Tha thiết nhớ tấm thân gầy khờ dại

Trách nắng hè sao luôn còn mê mải
Chiều hanh hao….
Khắc khoải…..
Đợi tình xa !
27/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Pham
Van Pham
3 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đợi chờ mong nhớ ai

Nguyễn Danh
Nguyễn Danh
3 years ago

Đẹp hình ảnh đẹp cả vần thơ

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Eo ! ĐỢI mà ngọt ngào hơn cả socola
Lun ý anh nạ
Thía thì em cũng mún về kkkk

Hồng Giang iu

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Nắng quá!

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ sao mà tình cảm nồng nàn da diết quá thi sĩ a . Thơ hay lắm luôn . Hoa phượng đẹp quá .chúc thi sĩ .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Bên tai anh lời em thầm thủ thỉ
Yêu nhau rồi thì chỉ có em nghe
Sao nồng nàn da diết thế, những vần thơ thương nhớ là sức mạnh, là niềm tin, là phẩm giá thanh cao mang lại cho đời bao trái ngọt
HỒNG GIANG đã để lại trong lòng khán giả dấu ấn không phai
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Buổi chiều vui vẻ nhé HỒNG GIANG

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp ❤ thơ hay!

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Bài thơ hay lắm nhưng hoa phượng của hồng giang màu đẹp của hoa mà ngoài hổng thấy luôn chỉ có tác giả mới có chúc mừng nhà thơ hoa đẹp

Scroll to Top