Bài Thơ: NẮNG HẠ ĐI (Tác giả: Phú Sĩ)

NẮNG HẠ ĐI
Thơ: Phú Sĩ

Cơn nắng hạ thẩn thờ theo nỗi nhớ
Thuở học trò mộc mạc những vần thơ
Ký ức về những mùa hạ ngu ngơ
Ve rỉ rích khúc tình chờ nhau mãi

Mình buông tay xa rời mùa phượng ấy
Tiếng lòng buồn khơi dậy lúc chiều say
Chiếc giỏ xe em chở cả hương thừa
Cho tôi giữ qua bao mùa mưa nắng

Mưa rơi rớt những cơn mưa Hạ vắng
Nghe ngậm ngùi sâu lắng chút tương tư
Đã ngả vàng màu giấy trắng phong thư
Dòng lưu bút ngày xưa người trao vội

Thời gian trôi theo dòng đời chìm nổi
Hoàng hôn vàng trăn trối nhớ màn đêm
Hoa phượng xưa rơi từng đợt úa mềm
Chiều em hỡi! Chở tình đi đâu đấy!

Mùa phượng nhớ mối tình xưa ngây dại
Nỗi ngậm ngùi còn đọng mãi trong tim.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Thơ rất hay Phú Sĩ Chúc em ngủ ngon

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ em ơi! Đêm về ngon giấc em nhé

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn hiền

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay em Phú Sĩ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá nhà thơ ơi

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn Phú Sĩ!

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Ngô Chính Ngôn
Ngô Chính Ngôn
5 years ago

Bt hay quá

Thi Anh Le
Thi Anh Le
5 years ago

bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp tuyệt vời thi sĩ ơi

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em Cảnh ảnh rất đẹp, Chúc em ngày mới. Thật nhiều niềm vui
Hạnh phúc nha em ,

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay.

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Rất hay và lãng mạn chúc bsvv

Phương Hà
Phương Hà
5 years ago

Thơ hay

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời
Mình chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui nhé

Đoan Hạ
Đoan Hạ
5 years ago

Bài thơ rất hay , ảnh đẹp tuyệt .

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay tuyệt em ạ…
Chiều loan bóng sân trường vắng đìu hiu
Chân ta bước ngập ngừng bao nỗi nhớ
Nhìn trường cũ ẩn hiện tuổi ngày thơ
Nắm tay nhau cùng chung lối đi về

Đã xa rồi những mùa hạ trôi đi
Ước lệ nhoà chiều lộng gió chơi vơi
Thương kỉ niệm nô đùa trên đường về
Bắt bướm hái hoa ép vào trang vở

Em thẹn thùng nhìn anh má ứng hồng
Tay trong tay ta hứa lời ước nguyện
Tình chúng mình đẹp mãi nhớ nha em

Ngày trở về cánh phượng buồn ủ rũ
Em đã đi từ dạo ấy không về
Hoàng hôn buông chiều về mây giăng tím
Nức nở nghẹn ngào còn là kỉ niệm…

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Rất hay bạn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay quá

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Tho hay PS oi

Bachmieu Bach Mieu
Bachmieu Bach Mieu
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn của Mèo

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc làm tác giả ạ, đưa ta về miền ký ức của một thời áo trắng thật tuyệt vời. Chúc ngày mới vui khỏe bình an HP

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
5 years ago

Thơ rất hay

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Thơ hay lắm bạn yêu
Bài thơ đong đầy cảm xúc
Đưa ta về kỷ niệm tuổi học trò

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay quá

Mac Nhung
Mac Nhung
5 years ago

Đọc thơ bạn nhớ tuổi thơ ấu quá thơ tuyệt hay…mến chúc bạn buổi chiều an lành vui vẻ nha

Kim Thị Cẩm Linh
Kim Thị Cẩm Linh
5 years ago

A trai

Đinh Giao Hữu
Đinh Giao Hữu
5 years ago

Rất hay!
Phú Sĩ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyen Hoang
Nguyen Hoang
5 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc bạn a

Phạm Hùng
Phạm Hùng
5 years ago

Hay lắm phú sĩ ơi

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

Cute cute smiling….slowly slowly winding….sun is rising…. O my friend…best…best…best… exciting….

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Chúc ngày cuối tuần vui vẻ yêu thương tác giả nhé

Long Longnguyen
Long Longnguyen
5 years ago

Bài thơ hay hoài niệm về một thời…

Kathy Tran
Kathy Tran
5 years ago

Nắng hạ mưa”
Rơi Hoa phượng sầu

Tam Nguyenthanh
Tam Nguyenthanh
5 years ago

NẮNG HẠ BUỒN
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Ảnh ST
Ta khao khát cái nắng mùa hạ
Để nắng chiều tắm mắt em yêu
Nắng sẽ hôn tóc em say ngất
Rồi anh ôm em trong nắng chiều.

Nắng hạ này xác xơ mắt lá?
Câu thơ buồn ta viết hôm kia
Mây trời giăng trầm ngâm rất lạ
Như khóc thương một nỗi chia lìa.

Nắng hạ này riêng ta đứng đợi
Đợi em về gót mịn chân qua
Nhưng nhạt nhòa người đâu vời vợi
Vậy hạ này kỷ niệm phôi pha?

Chút luyến tiếc nắng vương làn tóc
Ta đợi mùa hạ khác trở sang
Âm vang hạ này nghe như khóc
Hạ thật buồn…nặng nửa ta mang.

Scroll to Top