Bài Thơ: NẮNG ĐÃ LÊN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẮNG ĐÃ LÊN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

NẮNG ĐÃ LÊN RỒI
Thơ: Tùng Trần

Chỉ thế thôi một tia nắng bình thường
Nhưng cũng đủ để soi đường ta bước
Chút ban mai hong khô dòng lệ ước
Cho tâm hồn được hơi ấm dịu êm

Nắng lên rồi buông bỏ lại màng đêm
Quay bước đi ta tìm niềm hi vọng
Quá khứ kia xem như là giấc mộng
Sẽ chẳng còn đọng lại góc con tim

Không luyến lưu và cũng chẳng kiếm tìm
Cho tâm hồn chìm vào trong khoảng lặng
Chỉ mong đời đừng mang thêm cay đắng
Của những ngày xa vắng trở về đây

Đã khác rồi nên ta cũng đổi thay
Nắng đã lên xua đêm dài lạnh giá
Hé môi cười quên những gì buồn bã
Nắng lên rồi..tan rã khối băng đau

21/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

có một chút hy vọng

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Những dòng thơ bạn viềt rất hay đọc xong vơi bớt cỏi lòng cám ơn bạn chuc bạn vui vẻ ngủ ngon nha

Lưu Tkank Tkúy
Lưu Tkank Tkúy
7 years ago

Đừng trách khi bao ngày
Màn đêm đen buông xuống
Biết đâu khi nắng tắt
Là bắt đầu bình minh!
Thơ hay lắm bạn ạk. Chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé ☆☆☆

Âu Dương Tử
Âu Dương Tử
7 years ago

Tuyệt
Bài thơ hay

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Tuyet voi

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Nắng đã lên sao tim vẫn lạnh
Mưa đã tanḥ sao lệ vẫn tuôn
…..

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Dẫu vẫn biết buông bỏ hết ưu phiền
Mà tại sao con tim còn ngấn lệ

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Không luyêń lưu sao tim còn dĩ máu
Cho tâm hồn khắc khoải những niềm đau

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Lấy tiếng cười che khuất trái tim sầu
Cho con tim quên tháng ngày từng thôn̉ thức

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Chúc bạn ngay đâu tuần vui ve. Mang lai những bai tho hay cho mọi nguoi

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Chúc mừng bạn đả vui trở lại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng lên rồi tan rả khối băng đau. Hay lắm bạn.

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Thư haj đâu tuân vv.nhaa

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago

Hay quá chi chia sẻ với

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Chúc nhà thơ đầu tuần nhiều niềm vui .để có tinh thần sáng tác nhiều bài thơ hay nhé

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay chúc dâu tuần vui ve nhe

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Rat hay !

Scroll to Top