Bài Thơ: NẮNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CUỐI HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CUỐI HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nắng gắt gao cánh Bằng Lăng cuối vụ
Phượng cũng buồn héo rũ hạ ngẩn ngơ
Em đi rồi cong cớn cả vần thơ
Làn tóc rối thẫn thờ lòng ai đó.

Anh hờn ghen với buổi chiều lặng gió
Hanh hao buồn ửng đỏ má người dưng
Có phải chăng tại hôm đó ngập ngừng
Nên nỗi nhớ quay lưng nhòa nhạt nắng.

Hay là bởi ly Cafe chát đắng
Mình anh ngồi lẳng lặng đếm cô đơn
Thấy không em Bằng Lăng tím tủi hờn
Rơi rớt rụng trên đường trơn héo hắt.

Nắng gắt gao hoàng hôn rồi cũng tắt
Lối em về ai nhặt hết sầu vương
Bởi cách xa nên ta chẳng chung đường
Dấu yêu hỡi tình thương thì muôn lối.

Nắng cuối hạ dường như đang rất vội
Hanh hao chiều…
Bối rối….
Nỗi lòng ai !
22/06 /2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc thơ nghe buồn nghê

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Mến chúc tg luon vui và dạt dào thi cảm ak

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay quá

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Phượng cuối mùa

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cứ da diết yêu thương và nhớ thôi anh ạ

Tím tủi hờn mà vẫn ngọt ngào yêu dấu anh Hồng Giang ui

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ vậy ma sao bỏ thơ thi sĩ ma không đọc được vậy không biết …. sao mà …!!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nắng cuối hạ sao gắt gao đến thế

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ?????

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ?????tg ui

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng cuối hạ dường như đang rất vội
Hanh hao chiều..bối rối..nỗi lòng ai

Nắng cuối hạ làm ta nhớ nhau hoài
Lòng khắc khoải bao đêm dài trống vắng
Sao ngọt ngào da diết yêu thương đến lạ
Nắng gắt gao, phượng buồn héo rũ, bằng lăng tím tủi hờn, lối em về ai nhặt hết sầu vương . Ôi…gợi trong ta nỗi nhớ đến nao lòng
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Bài thơ rất hay và súc động
Đêm ngon giấc nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Lối em về ai nhặt hết sầu vương..
Ước chi ai bước cùng em chung đường
Để nhặt hết sầu vương nơi em bước..hì..

Thi An
Thi An
3 years ago

Em đi rồi cong cớn cả vần thơ ? Cô ấy mang bình yên cho thơ đúng không anh?

Ngọc Phượng
Ngọc Phượng
3 years ago

Thơ tuyệt vời anh ơi
???

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top