Bài Thơ: NẮNG CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CHIỀU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có thấy nắng buổi chiều nũng nịu
Cuối thu rồi mà chẳng dịu bao nhiêu
Như tình anh theo cơn gió liêu xiêu
Gửi đến em biết bao điều vụng dại

Em nhận nhé chút tình anh khắc khoải
Con tim cằn vẫn mê mải đắm say
Muốn cùng em tay nắm lấy bàn tay
Thỏa ước nguyện bao tháng ngày nhung nhớ

Em ơi em câu thơ tình viết dở
Đã bao ngày anh ngỡ mãi dở dang
Mà chiều nay sợi nắng bỗng giăng hàng
Lòng ai đó xốn xang tim loạn nhịp

Hạt nắng muộn đuổi hoàng hôn đâu kịp
Con sóng triều cũng được dịp trào dâng
Cầm tay nhau mà lòng cứ lâng lâng
Con Còng Gió bâng khuâng bờ cát trắng

Anh lại viết vần thơ chiều ngập nắng
Gió bay vờn …..
Say đắm……
Giấc mơ thu !
19/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay
Cảnh minh hoạ đẹp

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

?????

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Bài thơ thật hay anh!

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay trên cả tuyệt vời
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui !

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ sao ma tinh cảm nông nàn . Hay thế không biết . Tuyệt vơi chang đệ nhất thơ tinh ơi .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chiều thu nhạt nắng cho lòng ai xốn xang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Như tình anh theo cơn gió liêu xiêu
Gửi đến em biết bao điều vụng dại
Em nhận nhé chút tình anh khắc khoải
Con tim cằn vẫn mê mải đắm say
Anh gửi nhé em đây xin nhận tất , nhận tình yêu nụ hôn nồng ngây ngất , nhận yêu thương chồng chất đáy con tim , nhận vui buồn nhận cả những lặng im , đừng sợ nhé mình tìm nhau say đắm
Dung dị đời thường mà yêu thương đến lạ
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim hồng
Chúc Hồng Giang đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Scroll to Top