Bài Thơ: MUÔN VẺ TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MUÔN VẺ TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

MUÔN VẺ TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Có những cuộc tình tê tái khôn cùng.
Vẫn lặng thầm với niềm riêng day dứt.
Bởi trái tim chân thành luôn cơ cực.
Khó tỏ bày, chia sớt với đối phương

Có những cuộc tình êm ái vấn vương.
Cứ nhè nhẹ len trong từng nhịp thở.
Trân trọng nâng niu phút giây gặp gỡ.
Để cả đời hình bóng nhớ xuyến xao.

Có những cuộc tình chẳng nói lời nào.
Chẳng sẻ chia để rồi xa mãi mãi.
Ngày nối ngày tâm hồn càng trống trải.
Chẳng biết làm gì vùi lấp thương đau.

Có những cuộc tình không thể có nhau.
Cũng không quên nên vẫn hằng ao ước.
Thầm quan tâm chữa cho lành vết xước.
Không phải yêu mà tri kỉ hồng nhan.

Có những cuộc tình chỉ để sẻ san.
Những muộn phiền trong đời thường vấp phải.
Chỉ cho nhau tránh đoạn trường sai trái.
Vững lòng tin ở điểm tựa tâm hồn.

Có những cuộc tình chỉ muốn vùi chôn.
Đắp khăn liệm tiễn về nơi sâu thẳm.
Chẳng yêu thương cũng chẳng còn say đắm.
Bởi trái tim đã cạn kiệt lòng tin.

Có những cuộc tình sống mãi trong tim.
Luôn nở hoa trong cả mùa đông giá.
Bao yêu thương muốn trao nhau tất cả.
Dẫu cách xa nhưng bất diệt cả đời.

BLT 21/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay lắm bạn ạ buổi chiều chúc BIT vui vẻ đẹp như mơ nhé hihi

Xuân Trần
Xuân Trần
7 years ago

Hình ảnh thật tuyệt thơ càn vời tuyệt luôn

Miên Trần
Miên Trần
7 years ago

Hình đẹp! Thơ hay quá!

Tuong Vy Tran
Tuong Vy Tran
7 years ago

Mình xin phép được chia sẻ nha

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Được quá mạc phương…

Tuyết Tuyết
Tuyết Tuyết
7 years ago

Cám ơn bạn đã nói dùm cho trái tim tôi

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Thật tuyệt tác thiên nhiên ban tặng được bl thổi hồn bằng những câu thơ hay lắm b

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tuyet lam

Hang Duong
Hang Duong
7 years ago

Thơ hay lắm Mac Phuong oi …

Nguyen Le
Nguyen Le
7 years ago

Cam on ban da noi dum frai fim foi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Bai tho hay

Xiêm Tống
Xiêm Tống
6 years ago

Hay quá bạn ơi ! Tôi nghĩ bạn hợp vói cuộc tình cuối thì phải .

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ rất hay

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thó hay ảnh đẹp chúc mừng tg …!

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay. Chúc vui vẻ ngày cuối tuần.

Bạch Gia
Bạch Gia
6 years ago

Tuyệt đẹp

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Oi.hao.hao.atuyet voi.

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá blt à . Thế mới là ( đời là bể khổ , tình là dây oan ) mà em . Cảm ơn em !

Dat Ngo Quang
Dat Ngo Quang
6 years ago

Bai tho e hay qua. Bao nguoi phai suy ngam…

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Ok

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay lắm bạn..

Goc Khuat
Goc Khuat
6 years ago

Hay quá

To Le
To Le
6 years ago

Thời gian dòng chảy người qua lại
Có được mấy người ,kẻ tri âm…!

Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
6 years ago

K noi thanh loi tuyet voi,hay,dep

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ rất hay

Lien Ngo
Lien Ngo
6 years ago

Hay miễn chê em à

Nguyễn Vui
Nguyễn Vui
6 years ago

Có những cuộc tình cách trở .
Vì xa xôi không thể ở bên nhau.
Quá khổ đau nên chẳng muốn sầu riêng.
Cứ mơ với mộng hão huyền.
Làm sao có thể mang duyên tới mình

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Rất tuyệt.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Hay và tâm trạng quá chị ơi chúc chị cuối tuần vui vẻ

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho hay lam ban

Nguyễn Điệp
Nguyễn Điệp
5 years ago

Bởi tình yêu là tim ta làm chủ,cảm ơn tg thật nhiều!

Tình Văn Thiên
Tình Văn Thiên
5 years ago

Tuyệt quá lời thơ

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Ba năm rồi thơ vẫn buồn như vậy
Rất khó lòng che đậy để cười vui
Mỗi cuộc tình do trời đất khiến sui
Khi ra đi đều ngậm ngùi nuối tiếc….

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Rất hay và suy nghĩ nhiều lắm

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay biết bao điều chí lý
Yêu một người ngàn thủa chẳng thể vơi
Chỉ nhìn nghe đã thấy yêu rồi
Xem như phúc của trời ban tặng
….
Cm nàng thơ với bài thơ tuyệt vời

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay…

Scroll to Top