Bài Thơ: MUỐN….!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MUỐN....!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MUỐN….!!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Muốn một lần trở lại với tuổi thơ
Cánh diều giấy chở ước mơ cháy bỏng
Cùng bè bạn vui đùa bên triền sóng
Hái sấu chua chín mọng mỗi Hạ về

Muốn một lần về với nhánh sông quê
Cỏ may tím triền đê chiều gió lộng
Quả thị chín ướp mùa thu vàng óng
Ngọt phù sa còn đọng bãi dâu tằm

Muốn một lần sẽ ghé lại về thăm
Ngôi nhà lá đêm rằm trăng sáng tỏ
Bông bưởi rụng cánh mỏng bay đầy ngõ
Hàng pháo bông hoa đỏ rực bên rào

Muốn một lần về bến nước cầu ao
Lội bắt cá đem vào kho bếp rạ
Mùi thơm tỏa ôi sao mà nhớ quá
Bữa cơm chiều rộn rã tiếng cười vui

Muốn một lần về bên Mẹ yêu thôi
Để nghe tiếng ru hời bên cánh võng
Niềm khao khát kỷ niệm xưa cháy bỏng
Quê yên bình còn đọng mãi trong ta.

BẰNG LĂNG TÍM
14/ 5/2017

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Hay lắm

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Muốn đơn giản dễ thương quá em Tím à, thơ hay lắm em??

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Tuyệt lắm e gái

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Hay quá em ơi

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
6 years ago

hay lắm em …. ngày mới thêm vui. thêm nhiều hứng khởi nhé em .

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Muốn một lần ngắm những ánh sao sa
Nơi triền đê hai ta cũng ước nguyện
Gió đưa trăng cùng mây vờn dáng nguyệt
Thật tuyệt vời chuyện cổ tích tuổi thơ

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Hay lắm em nhớ lại tuỗi thơ.. Nhớ về quê hương.. Tuyệt… Chúc mừng em nha…

Thư Trần
Thư Trần
6 years ago

Hay quá Tím ơi! Thư cũng có nhiều ước muốn như Tím vậy đó mà thời gian không trở lại bao giờ!❤❤❤❤

Qui Bùi Van
Qui Bùi Van
6 years ago

Bài thơ hay quá muốn kéo ta trở lại thời thanh xuân với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Quê hương xưa nghèo khó mà thấm đượm tinh người ôi tha thiết quá. Cảm ơn tìm Bằng lăng

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Chan chứa tình yêu quê hương cảm xúc da diet.Đọc thơ em anh muốn về quê ngay.Rất tuyệt

Khánh Huyền
Khánh Huyền
6 years ago

Hay bạn iu ạ !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất ngọt ngào vị quê hương. Chúc Tím Bằng Lăng ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha.

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Anh muốn tìm về neo đậu bến sông xa…
Từ cái thuở mặn mà chung lối bước.
Nơi hạnh phúc ta gieo mầm mơ ước.
Giờ bến thuyền tiển khóc mối tình trôi….

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Quê nhà bình yên quá, cho mụi về theo với tỷ ơi

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm, người đẹp
Chúc nàng luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

NHỚ MÃI TUỔI THƠ Ơi..
Muốn một lần được huơ tay đón gió
Ngửa mặt lên trời ngắm trăng tỏ quê hương
Muốn một lần được ở cạnh người thương
Nắm chặt bạn tay khúc nghê thường ấm áp …

Nghe tiếng sóng Sông Hồng vỗ bờ ì oạp
Thuyền lướt đi về vui khúc hát quê hương ..

Muốnj được điểm tên khắp các nẻo đường
Mùa rơm chín tỏa hương lay mùa cốm
Cùng lũ bạn khi thức khuya dậy sớm
Đàn đúm cùng nhau trộm trái Ổi xanh lè …

Nhớ đàn Trâu vẫn nằm mé sườn đê ..

Lững thững chiều về đàn nghé con theo mẹ
Năm tháng đã trôi khúc nhạc lòng rung khẽ
Tuổi thơ ơi vẫn lặng lẽ góc đời …
Một khoảng lặng cho ta thấy chơi vơi
Như đứa trẻ vẫn nằm nơi cánh võng
Bóng dáng mẹ xưa lưng còng lận đận
Chăm chút con thơ ..bao bận sóng cuộc đời ..

Góc khuất nào cuộn gói cả tuổi thơ
Khung trời mộng có ai ngờ yêu thế
Nhiều nhiều lắm bao chuyện vui ta kể

Đến hết cuộc đời..tình nhân thế ai ơi …

Tím Lăng Bằng..bài thơ e hay lắm
Chị họa theo e ..chúc e vui hp .

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Muốn một lần về với nhánh sông quê…Muốn lắm mà chưa về được Tím a…quê anh ở Tiên Yên đọc bài thơ này của em bỗng nhiên bôi hồi cảm xúc.Cảm ơn Tím đa cho anh trai nghiêm này ngày mới tràn ngập niềm vui em nhé

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
6 years ago

Kỷ niệm tuổi thơ thật êm đềm thơ mộng, bài thơ hay lắm Tím Lăng Bằng ơi

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
6 years ago

” Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi…

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay

Scroll to Top