MUỘN PHIỀN !
Thơ: Phú Sĩ
Đừng đốt muộn phiền bởi chẳng thể đâu anh
Cuộc sống sẳn chia đôi phần dành hai phía
Hạnh phúc nụ cười bề ngoài trông thấy dễ
Buồn khổ trái ngang luôn thế phải luân hồi
Đừng nghĩ những gì ta đã mất đi rồi
Hãy nghĩ những điều cuộc đời ta có được
Con suối trôi đi vẩn còn nguồn nối bước
Dấu chân lặng buồn ngày tháng cũng phai thôi
Đừng nghĩ trên đời có hoàn hảo êm xuôi
Mỗi bước ta đi dập vùi bao sóng dữ
Mùa xuân nắng hồng chẳng ấm lòng lữ thứ
Đông lạnh cô liêu vẫn có chút hương thừa
Đừng nghĩ cuộc đời chỉ có gió và mưa
Còn có hoa tươi và con đường tơ lụa
Chỉ bởi nỗi lòng còn sầu đau chất chứa
Nên chẳng còn nghe hương vị ngọt còn vương
ẢNH ST
PHÚ SĨ (cảm tác thơ PS)
hay lam
Thật tuyệt
Thơ thật hay
Hay lắm em à
Sap nay triết lí vậy nè chi ơi
Ai đâu đốt được muộn phiền.
Bởi chưng tất cả là miền hư không
Cuộc đời tựa một dòng sông
Buồn thương đau khổ xuôi dòng trôi đi…
Đừng than , đừng tiếc mà chi .
Dù mưa hay bảo , giông gì cũng qua.
Thương yêu … hạnh phúc không xa
Chỉ cần cởi mở lòng ra với đời.
Yêu thương sẽ đến rạng ngời.
Ta sống yêu người … người sống yêu ta
Hay quá em
tuyệt vời Phú Sĩ cảm ơn bạn .ban đúng là nhà thơ hoàn hảo thơ bạn rất gần với cuộc sống nên người đọc rất dễ cảm nhận mình rất thích thơ của bạn
Hay,thật hay!
cảm ơn sự lạc quan tin tưởng …
đừng nghỉ đời là bể khổ..
còn có hoa thơm và con đường tơ lụa…
cuộc vẫn đẹp … tình yêu vẫn đẹp….hihi
lời thơ rất nhẹ vương vương
nõi lòng lắng lại mến thương tuyệt vời
bài thơ tha thiết thân thương
lời thơ ngọt lịm vấn vương tâm hồn cơb
Bài thơ hay lắm em .
Thơ rất hay
Thơ hay lắm bạn hiền ơi ?
Thơ hay tuyệt chị yêu..an vui chị nhé
Thơ hay và ý nghĩa lắm PS! Tâm tịnh, hồn an là 2 yếu tố quyết định có thể đánh chặn đc muộn phiền của cuộc sống đấy PS ạ!
Hay lắm em…
Bài thơ hay quá
Thơ hay quá
Bài thơ hay lắm bạn.
Thơ rất hay và ý nghĩa bạn à! Chúc bạn ngày nghie lễ thật vui và hạnh phúc nhé!
Thơ hay & ý nghĩa lắm thi hữu !
Hay lắm bạn
Thơ bạn đề tài nào cũng tuyệt vời
Thơ hay quá thật tuyệt vời bạn ơi