Bài Thơ: MUỐN MỘT BỜ VAI ! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ MUỐN MỘT BỜ VAI ! ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Chiều thu buồn lặng lẽ chỉ mình anh
Thương bóng dáng một mình nơi xứ lạ
Mong hơi ấm vòng tay choàng vội vã
Trao lời thương như đã hứa hôm nào

Mong ước nhiều xua dịu trái tim đau
Em sẽ hết tủi sầu nơi phương đó
Em có thấy nắng vàng kia bày tỏ
Nỗi niềm anh gửi gió nhắn bao lời

Tia nắng chiều sao cứ mãi lả lơi
Xin hãy đến bên trời kia thật khẽ
Vờn hôn má nồng nàn êm êm nhẹ
Rót tình yêu chỉ thế… Chẳng mong gì !

Ước bờ vai trong nỗi nhớ thầm thì
Ươm mộng thắm những khi sầu quạnh quẽ
Nếu điều đó là điều không có thể
Xin hãy tin mình sẽ cạnh nhau mà …!

Xin đừng buồn em nhé chuyện tình ta
Dù ân ái chỉ là mơ với mộng
Nhưng cũng đủ khát khao đầy nhựa sống
Những canh trường lạc lõng sẽ chóng phai.

Anh ước gì ! Hạnh phúc được kề vai

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất hay nè anh Lê Hoàng ơi

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Ấm áp quá!

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay lắm. Chúc a tối vui nhé

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ hay chuc mừng thây LH

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Đã có bờ vai để dựa vào
Lại còn mong ước với chiêm bao
Xong việc rồi hả Lê Hoàng .Hương chúc Lê Hoàng

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
6 years ago

Anh

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Bt hay quá anh ơi

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ anh
in từng giây phút bóng hình anh
Khát khao hằng đêm in hình bóng
Để lòng thổn thức ngóng đợi trong!
Hoạ vu vơ anh Ha!?

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá à

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay quá anh ơi

Scroll to Top