Bài Thơ: MUỐN LÀM SÓNG ĐẠI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MUỐN LÀM SÓNG ĐẠI DƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đứng trước biển tâm hồn ta xao xuyến
Khi gió chiều hoà quyện sóng đại dương
Nhớ người xưa lòng chợt thấy vấn vương
Dẫu tình cũ đã đôi đường đôi ngả

Đứng trước biển thấy vừa quen vừa lạ
Muốn chính mình được hoá sóng ra khơi
Làm hải âu tung cánh giữa bầu trời
Khao khát tự do suốt đời lãng tử

Đứng trước biển thấy trong lòng vần vũ
Chợt nhớ về chuyện tình cũ ngày xưa
Ta bên nhau đứng trước biển vui đùa
Chiều mùa thu nghe gió lùa bờ cát

Đứng trước biển nghe sóng xô dào dạt
Nhớ những chiều ta đứng hát bên nhau
Biết giờ đây em đang ở nơi đâu
Để sóng biển khơi bạc đầu thương nhớ

Về đi em bên nhau như ngày đó
Đứng bên bờ ta đón gió đại dương
Con tim nồng nàn đắm đuối yêu thương
Mình chung sống cuộc đời thường hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ hay quá ảnh minh hoạ thực tế đẹp, lãng mạn ra phết em ơi.

Thuy Le
Thuy Le
5 years ago

Cam on chu. Tho hay qua

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Rất hay anh ạ
Em chúc anh ngày mới vui vẻ bình an nhé anh

Scroll to Top