Bài Thơ: MUÔN KIỂU TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MUÔN KIỂU TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

MUÔN KIỂU TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Xung quanh ta có muôn kiểu tình yêu
Bất cứ ai cũng có điều khó nói
Ở bên nhau mà tâm xa vời vợi
Chỉ hai người mới biết bởi vì sao ?

Có tình yêu thích sở hữu vườn đào
Mà không có những ngọt ngào trao nhận
Vật chất đủ đầy cuộc đời có tất
Nhưng trong tim vẫn chất chứa nỗi đau.

Có tình yêu chỉ lặng lẽ nhìn nhau
Rồi thăm hỏi vài ba câu sáo rỗng
Giấu trong lòng những cảm thông rung động
Giả vô tâm để cuộc sống yên bình.

Có tình yêu quấn quýt bóng với hình
Để che đậy tình hình không mấy ổn
Mượn vỏ bọc khi tâm hồn khốn đốn
Lệ rưng rưng hỗn độn mớ bòng bong.

Có tình yêu gặp gỡ nói lòng vòng
Nhưng quan tâm bằng chân thành rất thật
Luôn vì nhau để niềm tin không mất
Cả một đời nhận tất sự hy sinh.

Có tình yêu chia sớt chỉ bạn- mình
Nhưng trân trọng nghĩa tình dù nhỏ nhặt
Gom từng ly niềm vui đem chiu chắt
Cho buồng tim ngày càng chật mến thương.

Có tình yêu thăm thẳm những đêm trường
Bởi lo lắng con đường nhiều gian khó
Người mình thương gồng đôi vai bé nhỏ
Gắng mỉm cười méo mó giả vờ vui…

Mỗi mối tình đều ẩn chứa hên sui
Đâu biết trước bởi cuộc đời khó tránh
Người trong cuộc mới tìm ra một cách
Để cân bằng với hoàn cảnh của mình.

MP 29/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

“cân bằng”…Rất hay.Cảm ơn.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
4 years ago

Bài hay lắm; chúc em ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat hay

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Hay qua di

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
4 years ago

Chuẩn bạn ơi

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi !

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp chị iu

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Quá hay, rất tuyệt, xin chúc mừng tg.

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ơi chúc mừng nhé

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…biết nhiều thế nên lòng nhiều tâm sự
Hãy giản đơn để thanh thản tâm hồn
Đời dạt dào bởi có những nụ hôn
Lòng chân thành đẹp hơn ngàn nét vẽ
….
Cm tg bài thơ hay rất hay

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Hay quá đi e gái!

Trần Văn Trưởng
Trần Văn Trưởng
4 years ago

Ta muốn chọn, tình yêu thiết thực
Giữa đời thường, chuẩn mực nào hơn
Dẫu khi đôi lúc giận hờn
Cảm thông sâu sắc, nỗi buồn qua mau

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Có tình mình dẫu vậy vẫn còn ưa
Bởi chiều mưa dăng đầy trong nỗi nhớ
Hay chỉ tình ơi nhiều bao ngăn nhỏ
Khúc nhạc còn vương lại phiên khúc xưa.

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Hay chị ạ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
4 years ago

Rất hay

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị , chúc ngủ ngon nha chị

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ ạ ?

Lê Đức Mạnh
Lê Đức Mạnh
4 years ago

Rất hay luôn

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào cả nhà yêu thương
Thơ hay lắm

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Thơ hay lắm chị

Minh Nguyen
Minh Nguyen
4 years ago

Hay

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top