Bài Thơ: MUỐN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MUỐN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

MUỐN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh muốn được ôm em trong vòng tay
Cho thỏa nguyện những tháng ngày nhung nhớ
Dẫu ngoài kia dòng đời còn trăn trở
Dấu yêu ơi dang dở đến bao giờ

Anh muốn dìu em chìm đắm cơn mơ
Quên tất cả trong thẫn thờ khờ dại
Chỉ đôi ta với cuộc tình khắc khoải
Quyện vào nhau mê mải phút phiêu bồng

Anh muốn mình là một chút gió đông
Se se lạnh làm ửng hồng trên má
Rồi lùa vào làn tóc mây nghiêng ngả
Chút bềnh bồng êm ả đắm hồn ai

Anh muốn làm một sợi nắng đan cài
Đậu nhè nhẹ trên bờ vai êm ái
Siết thật chặt cuộc tình si hoang hoải
Để một lần rồi mãi mãi không quên

Anh muốn mình luôn mãi được kề bên
Chìm đắm trong ……
Bờ môi mềm……
Dịu ngọt !
13/09/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào và lãng mạn thi sĩ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nguy hiểm quá tác giả ơi

Võ Hoa
Võ Hoa
3 years ago

Tham ?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn mình luôn mãi được kề bên
Chìm đắm trong…bờ môi mềm…dịu ngọt
Cảm ơn anh thật nhiều…anh muốn hộ cả ai đó rồi đấy nha
Bài thơ tình rất hay , rất lãng mạn , hình ảnh rất ấn tượng
Xin chúc mừng Hồng Giang
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui anh muốn . Anh muốn .. sao ma tình cảm ngọt ngào lảng mạng quá . Thơ hay tuyệt vơi chàng thi sĩ đệ nhất thơ tình ơi .

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Anh muốn mình là một chút gió đông . Se se lạnh làm ửng hồng trên má . Rồi lùa vào làn tóc mây nghiêng ngả . Chút bồng bềnh êm ả đắm hồn ai bài thơ ngọt ngào da diết thế .

Nhàn Trần
Nhàn Trần
3 years ago

Anh muốn…được chìm đắm giữa cơn mơ
Trong phút chốc giữa thẫn thờ hoang hoải …
Để rồi một mai đây ta nhìn lại
Còn được gì hay chỉ những niềm đau…???

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Hay quá, thật lãng mạn

Kiều Hà
Kiều Hà
3 years ago

Hay quá ạ

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

Tác giả yêu nhiều thế còn đâu ❤️ nữa mà chia

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Ai cũng muốn một tình yêu bền chặt .
Rất êm đềm và cũng rất đắm say .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ hay lãng mạn quá tác giả ơi
Rất ngọt ngào mang đậm nét yêu thương

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh ơi

Scroll to Top