MỪNG SINH NHẬT BÁC
Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng năm nhớ ngày sinh nhật Bác
Công ơn người ghi khắc trong tim
Làng Sen ta trở về tìm
Mái tranh vách đất hằn in bóng Người
Hoa sen nở khoảng trời trong vắt
Đoàn chúng con nắm chặt bàn tay
Ba miền đoàn tụ sum vầy
Tâm tình chia sẻ bao ngày cách xa
Dâm bụt nở trước nhà sắc đỏ
Mít sau vườn còn đó bao năm
Chõng tre nơi Bác thường nằm
Bóng người về chốn xa xăm niết bàn
Bác như ngọn gió ngàn thổi mát
Tình bao la dào dạt bến bờ
Nghẹn ngào con viết vần thơ
Mừng ngày sinh nhât đón chờ đã lâu
Nam tới Bắc nhịp cầu liền dải
Nối miền Trung đẹp mãi quê mình
Làng Trù nắng trải bình minh
Ta về xứ Nghệ thắm tình nước non
Ngọn cở Đảng mốc son lịch sử
Hiến tuổi xuân quyết giữ quê mình
Bàn chân muôn dặm chiến trinh
Toàn dân đoàn kết hướng nhìn về Nam
Ngày giải phóng ngập tràn cảm xúc
Triệu trái tim rạo rực lửa hồng
Thỏa lòng Bác đợi …Bác trông
Lá cờ Tổ Quốc bóng lồng tung bay
Ta đã sống những ngày thống nhất
Giữa Ba Đình nắng thật đẹp tươi
Hôm nay con viếng thăm Người
Ngàn hoa dâng tặng nhớ lời Bác răn
BẰNG LĂNG TÍM
19/ 5/2018
Hay chị iu ơi
Tuyệt vời ah
Thơ Tím viết rất nhiều cảm xúc
Chúc bạn mình sẽ mãi thăng hoa
Hay lắm
Thơ ý nghĩa hay lắm em Tím, chúc em buổi tối an vui nhé!
Hay lắm em ơi
Chỉ có thể nói là tuyệt vời,Thơ vừa sâu lắng, thiết tha, vừa hùng hồn mang khí phách dân tộc .Chúc mừng TG.
Bác Hồ một tình yêu bao la
Rất hay em ơi
Bài thơ mừng sinh nhật Bác hay và Ý nghĩa quá em ơi chúc em buổi tối cuối tuần vui vẻ nha
Bài thơ hay lắm ban chuc buoi toi an vui
Em viết hay lắm.Thật tình cảm và ý nghĩa.
Chúc Em đêm an vui hạnh phúc nhé !
Thơ hay lắm
Rất hay. Chúc mừng em.
Chúc em ngày nghỉ cuối tuần an vui và hạnh phúc!
Bắng Lăng Tím
rất tuyệt vời em ơi
Hay lắm Bắng Lăng Tím.
bài thơ hay lắm chị gái
Thiệt hay và nhiều cảm xúc nè Tím
Bài thơ tuyệt lắm em iu