MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ
Thơ: Thanh Hùng
Người như tia nắng mặt trời
Cho vầng dương rọi khắp nơi sơn hà
Tình Người rộng lớn bao la
Luôn đem no ấm mọi nhà an vui
Cùng dân chia ngọt xẻ bùi
Đồng lòng một dạ đẩy lui quân thù
Vang lừng chiến thắng mùa thu
Việt Nam độc lập mây mù xóa tan
Niềm vui phấn khởi lan tràn
Mỉm cười náo nức chứa chan trong lòng
Bởi vì Người vẫn hằng mong
Cứu dân cứu nước thoát vòng lầm than
Nhân dân chịu lắm cơ hàn
Chịu nhiều áp bức gian nan khốn cùng
Người tìm một tiếng nói chung
Tìm ngay cơ hội để vùng đứng lên
Hôm nay non nước vững bền
Người là Tổ Quốc xứng tên Bác Hồ
Từ đồng quê đến Thủ Đô
Nhớ ơn Bác dựng cơ đồ Việt Nam
Sinh thần mười chín tháng năm (19/5)
Bác như ánh sáng trăng rằm dịu êm
Ngàn hoa đem đến bên thềm
Mừng ngày sinh Bác lòng thêm nhớ Người.
Tp. HCM 2018
P T H
Ý nghĩa lắm iu ơi
Hay và rất ý nghĩa anh ạ
Tuyệt vời lắm huynh ạ. Mến Chúc huynh đêm yêu thương ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ạ
Tuyệt vời luôn
Lb ngọt ngào cảm xúc lắm !rất ý nghĩa em ơi
Tuyệt lắm bạn hiền
Rất ý nghĩa
Đêm về ngủ ngon nha bạn
Tuyệt vời luôn
Bài thơ rất hay và ý nghĩa
Chúc mừng tác giả
Thơ rất hay cảm động cảm ơn tg
Một bài thơ chứa chan tình cảm dành cho Bác Hồ kính yêu . Thật là cảm động .
Thơ hay lắm bạn ơi
Ý nghĩa lắm anh ơi
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
Thơ hay và ý nghĩa lắm, Phạm Hùng !
Thơ hay và ý nghĩa , chị chúc e.
Rất hay và ý nghĩa lắm em ơi
Bài thơ hay và xúc động quá bạn ơi. Chúc bạn luôn an vui và sáng tác nhiều thơ hay nhé
Tuyệt lắm anh
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ an lành hp nha.
Ôi hay quá em ơi
Bài thơ em viết rất hay Bác thật vĩ đại !
Tuyệt!
Bài thơ hay và ý nghĩa quá
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Người là niềm tin tất thắng bạn ơi
Hay lắm.
Bác Hồ kính yêu,Nhân ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh mọi công dân Việt Nam tỏ lòng thành kính tri ân Bác, bài thơ đầy cảm xúc
Ý nghĩa lắm anh
Thơ hay
bài thơ hay lắm!
Thơ hay . Ảnh Bác đẹp tuyệt . Chúc mừng em nhé
Thơ hay bạn ơi