MỪNG QUỐC KHÁNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tự hào nước Việt ta ơi
Cờ bay phất phới rạng ngời quê hương
Cờ sao đỏ khắp nẻo đường
Nhân ngày quốc khánh nhiều phương đón chào
Rợp đường cờ đỏ ánh sao
Người dân cảm thấy tự hào non sông
Xứng danh nòi giống Lạc Hồng
Bao lần chống giặc thề không đổi dời
Rừng vàng biển bạc ta ơi
Núi sông ta đó muôn lời ngợi ca
Người dân chân chất thật thà
Hòa cùng nhịp sống chúng ta chung lòng
Một thời gian khổ long đong
Giờ ta nắm lấy trọn vòng tay đan
Niềm vui quốc khánh ngập tràn
Nụ cười rạng rỡ như lan tỏa dần.
Tp. HCM 2018
P T H
Cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay lăm luôn nha
Mến chúc
Hay quá anh ơi
Hay lắm em trai, tuyệt vời
Tự hào nước Việt ta ơi
Cờ bay phất phới rạng ngời quê hương
Cờ sao đỏ khắp nẻo đường
Nhân ngày quốc khánh nhiều phương đón chào
Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thật là tuyệt vời bạn mình ơi
Hay, rất sâu sắc.
Tuyệt vời anh ơi.
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Hay nà iu bản đồ quen lắm nha
Thật tuyệt vời chúc mừng em
Thơ hay ảnh hiếm
Tuyệt lắm bạn ơi
Thật tuyệt vời Thanh Hùng anh ơi!
Hay quá bạn ạ.
Bài Thơ thật là ý nghĩa sâu sắc xúc động quá em à
Hay lắm . Ý nghĩa lắm
Thơ rất hay em à Chúc em buổi sáng an lành
Bài thơ hay
B giỏi thật
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm em ạ
Cảm động lắm .
Vì lời thơ đc viết bằng cả tấm lòng
tho that hay ban do dep