Bài Thơ: ~~~ MÙA XUÂN BÊN BIỂN ~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ~~~ MÙA XUÂN BÊN BIỂN ~~~ (Tác giả: Phú Sĩ)

~~~ MÙA XUÂN BÊN BIỂN ~~~
Thơ: Phú Sĩ

Xuân về phố biển xôn xao
Dạt dào gió lộng biển trao ân tình
Hàng dương nghiêng bóng rung rinh
Gió vi vu hát yên bình trời xanh

Em về bên biển tình anh
Xuân trao nỗi nhớ mong manh ngày nào
Yêu sao con sóng vẫy chào
Nồng nàn ngây ngất ngọt ngào hương đêm

Xuân về trên cát dịu êm
Thuyền đi còn nhớ nỗi niềm biển xa
Lắng nghe biển hát tình ca
Như tình mình thuở đậm đà sớm mai

Xuân về tình biển nối dài
Có tình em đó tháng ngày yêu thương
Tiếng lòng biển vọng quê hương
Bên bờ sóng biếc đêm trường nhớ mong…

Xuân sang tình biển thêm nồng
Tình anh thêm thắm pháo hồng nên đôi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui vẻ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Đậu Đình Châu
Đậu Đình Châu
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Em về xứ biển quê tôi
Nhưng xuân chưa đến nên trời bảo giông
Nữa ngày nhìn sóng biển đông
Xanh hồn xanh mắt em dong mất rồi
Bỏ tôi với trận bão đời
Vào ra than thở sao trời hai ta
Kkk đừng buồn mà tết chay ra nge…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ và cảnh tuyệt vời lắm chị iu ơi, ngày mới an vui nhé chị

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Rat tuyet voi…em nhe…

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Cảnh đẹp thơ hay !

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Em về với biển hôm nao
Hương còn phảng phất lao xao đến giờ
Biển nằm đắp sóng mộng mơ
Ta thì ray rứt bâng quơ thầm thì

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Huong Duong
Huong Duong
7 years ago

Phố Biển Nha Trang phải kg em .?
đẹp tuyệt vời luôn.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay, rất mượt mà em.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời

Ba Le
Ba Le
7 years ago

Ngưỡng mo tai nâng cua PS vo cung .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em . Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt vời

Lặng Khoảng
Lặng Khoảng
7 years ago

Thơ hay lắm. Dế rất thích

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Thơ hay , cảnh phố đêm đẹp tuyệt chị ơi .

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ah! Cảm ơn Phú Sĩ đã chia sẻ

Scroll to Top