Bài Thơ: MƯA VÀ EM …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA VÀ EM .... (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA VÀ EM ….
Thơ: Phú Sĩ

Em lặng lẽ bước về phía không anh…
Nơi xa ấy … chỉ mình em … và cơn mưa thấm lạnh…
Mưa thương em … cánh hoa đời bất hạnh ….
Giọt mưa buồn …. rơi mãi khúc mong manh ….
Ta lặng thầm đi về phía không nhau….
Anh biết không…
Hạt mưa buồn …chứa niềm đau nhiều lắm ….
Mưa xoáy sâu … rửa nỗi lòng được mất….
NHững vết thương nào … còn ẩn khuất … giữa lòng nhau …
Anh đi rồi…
Còn nỗi nhớ xuyến xao …
Đêm lang thang … mưa dội đời giông bão ….
Nghiêng bên anh… nửa vầng trăng mờ ảo …
Đã nhạt nhòa … ngất lịm giữa dòng mưa….
Nghiêng bên em … nửa câu hát ngày xưa ….
Mưa đau lòng … câu ân tình chan chứa ….
Chẳng còn mong …
Những đêm hồng thắp lửa…
Ta đợi mình …. Đi về phía không mưa…..

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

mưa theo em… cánh hoa đời bất hạnh. giọt mưa buồn… rơi mãi khúc mong manh.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay quá

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tiếng thơ buồn hơn cả tiếng mưa rơi! Quá hay!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay quá nè.

Mai Mai
Mai Mai
7 years ago

Hay quá… lời thơ bình dị mà thấm sâu vào lòng người
Có ai không một thời nông nổi
Vuột mất rồi những vụng dại yêu thương
Để thời gian ấp ủ nỗi nhớ…. đau…

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay kinh khủng Phú Sĩ ơi

Ngô Bill
Ngô Bill
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Mưa ơi kỷ niệm tuyệt vời
Nhớ ngày hai đứa vẫn thời ẩn mưa

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Mưa lớn thế em ướt cả rồi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em ! Nàng thơ…

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay hình đẹp em gái iu

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Mưa ngoài trời thì mát
Mưa trong lòng tan nát tâm hồn..

Yen Thao
Yen Thao
7 years ago

Hay quá đi thôi ??

Ly Ly
Ly Ly
7 years ago

Hay wa hay

Scroll to Top