Bài Thơ: MÙA TƯỜNG VI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA TƯỜNG VI (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA TƯỜNG VI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ BNN)

Anh biết không thân tường vi cánh mỏng
Chẳng chịu được đâu cơn gió lộng trời chiều
Tường vi buồn vì đã trọn lòng yêu
Rồi ôm mãi mối sầu riêng một thuở

Anh biết không tường vi buồn duyên nợ
Nhuốm màu buồn khi dang dở tình hoa
Trước dòng đời gió bụi với mưa sa
Mong manh giữa đời cánh tường vi tơi tả

Anh biết không trên nẻo đường muôn ngả
Bến đỗ nào anh mệt lả dừng chân
Chạnh nhớ về nơi phố cũ chiều xuân
Tường vi ngày nào còn bâng khuâng mãi đợi

Anh biết không tường vi sầu lắm nỗi
Ngày mỏi mòn trông đợi bóng người xưa
Bao mùa qua lặng lẽ dưới trăng thưa
Hoa xơ xác chẳng còn đâu điểm tựa

Mùa tường vi rồi bao mùa dến nữa
Hoa vẫn dịu dàng thầm lặng giữa trời xuân
Giữa khí trời khắc nghiệt chốn cao nguyên
Vẫn còn đó ngọt ngào…cánh tường vi trong gió

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em gái iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Lời của hoa hay nỗi niềm của em vậy?!!thật hay!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay quá xá

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Bài thơ hay ! ( Hoa mà em dùng minh họa đó có phải Tường Vi không em ? )

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Thơ hay wa ban Phú Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời.

Lucky Hoang
Lucky Hoang
7 years ago

Ban tho rat hay van hoa rat dep

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Nhìn tường vi nhớ tình em chung thuỷ
Trải nắng mưa dệt thắm sắc chung tình…

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Tuyệt nha bạn.

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời Thơ hay, cảnh đẹp

Hoa Cỏ Hoa Hoa
Hoa Cỏ Hoa Hoa
7 years ago

Cánh mỏng tường vi !!!!!!!!?

Hoa Cỏ Hoa Hoa
Hoa Cỏ Hoa Hoa
7 years ago

Savina

Scroll to Top