Bài Thơ: MƯA TUÔN NGÀY NGHỈ LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA TUÔN NGÀY NGHỈ LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA TUÔN NGÀY NGHỈ LỄ
Thơ: Mạc Phương

Em hiểu rõ vì sao em lại khóc
Bởi không anh em cô độc trên phây
Sống mòn mỏi qua từng phút từng giây
Như ngọn gió lắt lay nơi rừng thẳm.

Ngày nghỉ lễ họ vui cười say đắm
Chỉ mình em phải ngồi ngắm nỗi buồn
Chẳng ai hiểu được cơn bão đầu nguồn
Mưa xối xả hay lệ tuôn… rên xiết ?

Bao ngày nay nước ào ào đổ miết
Có lẽ là đang vắt kiệt sức người
Lũ cuồn cuộn trắng xóa cả đất trời
Sự lo lắng khiến nụ cười méo mó.

Xin tất cả để bình minh rực đỏ
Tiếng than van bớt có ở trên đời
Để ai ai cũng rạng rỡ vui tươi
Ngày nghỉ lễ sẽ tuyệt vời…không chán.

MP 1/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em ngày nghỉ lễ tuyệt đỉnh nhé

Hùy Vũ
Hùy Vũ
4 years ago

Thơ hay Em gái iu.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ Mến chúc chị yêu cuối tuần ngọt ngào yt luôn vui hp ạ

N Singh
N Singh
4 years ago

I LOVE YOU

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm chúc em…

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Tuyệt vời lun chị

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
4 years ago

Thơ rất hay và đầy cảm xúc

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay chúc em ngày nghỉ lễ vui vẻ nha -MP

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

❤️❤️❤️

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…buồn cho cơ vận đất trời
Quyê hương em phải chịu nhiều sót sa
Buồn vui trong cõi người ta
Tai bay vạ gió sót sa lòng người
Thơ hay cảm xúc

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Hay lắm em gái iu ơi

Chi Vo
Chi Vo
4 years ago

???

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc và lời thơ mượt mà em ơi !

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Thật tuyệt vời! Chúc e gái có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nha!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày nghỉ lễ thật vui vẻ hạnh phúc

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay llăms

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ em đọc thấy hay rồi
Ảnh thì xinh đẹp nhân đôi chúc mừng!

Lê Đức Mạnh
Lê Đức Mạnh
4 years ago

Thế giới ảo nhưng lại mang nhiều tình cảm thật. Bài thơ em viết như một lời nói thay cho những người có cùng suy nghĩ

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Anh cũng vậy nhìn trời mưa ngao ngán
Chỉ mong sao mọi người được
Bình yên
Dĩ nhiên là đặc biệt với em
Tình thơ tình người Anh xem
Da giết
Hỡi người ở nơi xa ơi có biết
Nhớ về Em Anh luôn nghĩ về Em
Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương

Nguyển Việt Văn
Nguyển Việt Văn
4 years ago

Áo trắng Em chưa lấm bụi đời
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi…
Chẳng may gặp phải đời cay đắng!
Áo trắng này Em nguyện trắng mãi thôi!

Lê Viết Ngôn
Lê Viết Ngôn
4 years ago

Bi đát quá thơ rất hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thơ em hay vậy tất nhiên cũng có nỗi buồn

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

Nỗi buồn nó như thế nào
Mà em ngồi ngắm là sao,hỡi nàng ?

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Scroll to Top