MƯA TÌNH THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ
Mưa nhớ tháng ba những dòng trôi lặng lẽ
Người hối hả vội vàng bước qua nẻo đời nhau
Hờn dỗi nhẹ nhàng nghe cảm xúc chênh chao
Hoa ban điểm trắng những ngọt ngào một thuở
Mùa mưa cũ đi qua tình xưa đâu còn nữa
Em nghiêng nửa tâm hồn hư ảo phía trời xa
Có phải mưa tháng ba đưa ta về quá khứ
Bản nhạc vẫn ngân dài nhung nhớ lặng lòng ai
Những đêm mưa rơi mưa vỡ òa khung cửa
Thổn thức lại quay đầu hòa trong giấc thu mơ
Đỏng đảnh len vào niềm khao khát đợi chờ
Ta lại trách sao nàng Bân yêu chồng thế !
Kỷ niệm chợt về cho ướt mềm nỗi nhớ
Em bắt đền anh yêu hoa tím đợi chờ
Để rồi tình mình trong màu tím bơ vơ
Chẳng thể trở về gieo mầm xanh một thuở
Sợi nắng ấm lòng ngày mưa gió tháng ba
Gói lại tâm tư khúc giao hòa xưa cũ
Vũ trụ vần xoay mùa heo may thắm nụ
Ta lại thấy mình ấp ủ những yêu thương …
Rất hay!
Hay quá Em ủi …chúc em ngày mới vui vẻ
Hay lắm bạn ui
Chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhiều anh nhé
“….Chẳng thể trở về gieo mầm xanh một thuở
Sợi nắng ấm lòng ngày mưa gió tháng ba
Gói lại tâm tư khúc giao hoà xưa cũ…”Hay lắm PS.
Bài thơ rất hay và ý nghĩa tuyệt vời Cảm ơn anh nhiều lắm nhà thơ tài hoa của tôi ơi
Thơ tuyệt lắm bạn ạ !
Tháng ba quê mình có mưa bay, không khí nồm ẩm, đọc thơ bạn tâm bay cùng hồn thơ của bạn. Cám ơn nhiều Phú Sĩ.
Mưa tháng ba ngot ngào niềm thương nhớ.
Đợi chờ ai…ai chia sẻ nỗi buồn.
Lòng hưu quanh khi mưa vừa chợt đến.
Thu minh vào cơn gió lạnh tháng ba…….
Ôi tháng ba dạt dào cơn mưa nhạt.
Gói cả tâm hồn mộng ảo bước về đâu …..
Thơ em quá tuyệt
Ok hay lăm em
Hay
Hay lắm bạn Phú Sĩ à!
Hay , tuyệt lắm em !
Hay!
Bài thơ rất hay Phú Sỹ à. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Tháng ba trời bỗng mưa xa
Mưa tháng ba ngọt ngào tình thương nhớ
Khong gian chìm đắm đuôi xua ngàn từ
Bàn chân đi bỗng mỏi như
Khuỵu chân thớ dốc mệt đừ lòng tôi
Ước gì tôi biến thành mưa
Vương trên mái tóc em vừa hong khô
Để em hờn giận trách đùa
Ông trời sao nỡ làm mưa núc này
Hạt tình rác nhẹ từ mây
Mafsao ướt lạnh hao gầy tim em
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
MẾN CHÚC EM VÀ GĐ
Tuyệt vời!
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Mưa lòng. Cám ơn bạn. Chúc moptj buổi tối ấm cúng hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp amh ạ
Rất tuyệt thơ em
Khổ thơ 2, khổ thơ 5, hay và ngọt ngào quá Phú Sĩ.
Cảm xúc của bạn mến thật tuyệt vời nhé…!
Viết đi em… Tình của tháng ba
Tháng ba tình vẫn ngân nga nỗi niềm..!
Rat hay
Wow ! This is Marvelous ..
Hay
Thơ hay tuyệt