Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn mưa muộn ướt chiều dài nỗi nhớ
Giữa thu rồi duyên nợ vẫn dở dang
Lá vàng khô từng đợt cứ giăng hàng
Bao trăn trở mênh mang chiều cuối tháng

Hoàng hôn xuống con đường xưa quên lãng
Anh đi tìm trong dĩ vãng rụng rơi
Một chút thôi kỷ niệm đã xa rời
Còn đâu đó những nơi mình hò hẹn

Hương hoa Sữa giấu chút tình ứ nghẹn
Của ngày nào ta len lén gửi trao
Vòng tay ôm nụ hôn thắm ngọt ngào
Giây phút ấy đưa ta vào mộng mị

Cơn mưa muộn lăn tròn trong ý nghĩ
Từng giọt rơi nhắn nhỉ mối tình xa
Lâu lắm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Day dứt mãi nhạt nhòa tuôn dòng lệ

Giữa gian khó của cuộc đời dâu bể
Liệu người còn…
Có thể …
Nhớ về nhau !
29/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Liệu người còn có thể nhớ về nhau

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Mưa thu cho ta cảm giác nhớ về nhau

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ chứ chú

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hương hoa sữa dấu chút tình ứ nghẹn
Của ngày nào ta len lén gửi trao
Vòng tay ôm nụ hôn thắm ngọt ngào
Giây phút ấy đưa ta vào mộng mị
Ta đắm say ngay cả trong ý nghĩ , một tình yêu thật dung dị đời thường , mà ngọt ngào mà yêu thương đến lạ , ta bên nhau đi trọn cả kiếp người
Hồng Giang ơi…thơ của chàng bài nào cũng hay vậy , rất ngọt ngào mà rất đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc cho chàng thơ tình mãi mãi đắm say

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Liệu người còn có thể nhớ về nhau…
⚘♥️♥️⚘?

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Scroll to Top