Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MƯA THU (Tác giả: Bảo Châu)

MƯA THU
Thơ: Bảo Châu

Em lại về nơi góc phố mùa thu
Chân nhẹ bước nghe mưa thu xào xạc
Xòe bàn tay đón mưa rơi rào rạc
Nhặt cho mình một nỗi nhớ mong manh

Dừng chân bước nơi góc phố vắng anh
Nghe trong lòng hanh hao bao nỗi nhớ
Nhớ về anh của một thời bỡ ngỡ
Bâng khuâng chiều hai đứa bước vào yêu

Mưa thu nhẹ mà chân bước liêu xiêu
Em hỏi gió… Hỏi mây… Hỏi nắng… thật nhiều
Hỏi nơi nào đang cất giấu anh yêu
Để thu cứ hanh vàng nhiều lá rụng

Em hỏi mây… Mây buồn trôi hờ hững
Em hỏi gió… Gió cũng vụn vỡ tung
Em hỏi nắng… Nắng vẫn cứ lặng thầm
Chẳng nơi nào cất dấu bóng hình anh?…

Biết không anh trái tim vẫn song hành
Vừa yêu thương vừa nhớ anh nhiều lắm
Chỉ tại duyên mình sao không thắm
Nên đành đứng ngắm… giọt… mưa thu.

22.9.2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Hay quá chị ơi. Chúc chị

Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

Anh về nơi phố núi Xa xôi
ngắm lá Thu bay trên lối bước
xoè bàn tay nhặt lá Thu bay
Sao bỗng dưng lòng nge xào xạc
dừng chân bước Sao lòng thắc lại
nhớ thật nhiều những câu chuyện đâu đâu

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá thôi bạn giỏi quá hôm nào cũng có bài

Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Sáng vui nhe chị yêu của e.

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Mùa thu.. Của những cơn mưa
Nhớ về anh ..dưới chiều mưa năm ấy
Trong lòng em khơi lên bao nổi nhớ
Hỏi gió ơi… Biết anh ấy.. Ra sao..

Hỏi nắng.. Hỏi mây..lòng em nhớ anh nhiều
Em chợt nhớ đến.. Mưa thu buồn.. Lất phất
Mưa mùa thu.. Con tim em..lạnh lắm..
Yêu anh thật nhiều.. Em lại nhớ… Mưa thu

Nguyễn Minh Thơm
Nguyễn Minh Thơm
6 years ago

Đếm giọt mưa thu thánh thót rơi.
Nghe lòng cô phụ, bước chơi vơi.
Miên man một thuở tình xa vắng.
Mây buồn, gió lạnh, mưa vẫn rơi….

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Chỉ tại duyên mình sao không thắm?
Nên đành đứng ngắm… giọt… mưa thu”
Thật sâu lắng và thiết tha làm sao… Chúc mừng bạn…

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Ko còn lời bình chỉ khen thôi

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Thơ hay qua chuc s em luôn co đây cảm xuc

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thật tuyệt vời chi êu

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Thơ đọc thật ngọt ngào …. em thật tuyệt

Scroll to Top