Bài Thơ: MƯA THU NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA THU NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA THU NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Hiu hắc mưa …về phố nhỏ năm nào !
Lòng thầm nhớ… xuyến xao buồn ..chi lạ
Kỷ niệm cũ …cây sầu vương đổ lá
Bước bâng khuâng… Xót xa nỗi u hoài

Còn nơi đây ..tượng đá đứng chờ ai
Mưa nhỏ giọt …lăn dài tuông dòng lệ
Qua lối cũ …công viên buồn lặng lẽ
Hồn chênh chao…bước nhẹ xốn xang lòng.

Em đâu rồi …ghế đá vẫn đợi mong
Nơi ký ức …ta cùng nhau hò hẹn
Chợt nức nở … mưa thu buồn lại đến
Nhòa con tim …bẻn lẻng bước vu vơ

Em đâu rồi …hoài niệm một vần thơ
Tìm hình bóng …ngẫn ngơ về một thuở
Qua lối cũ …sao bâng khuâng ngờ ngợ
Hỏi mưa ơi ! Không nhớ khóc làm gì ?

Ta âm thầm …mưa ước lạnh bờ mi
Thôi nhung nhớ …mơ gì hình bóng cũ.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Thơ hay lắm bạn ơi!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Khộ… nghịch mưa ướt hết rồi..kkkk

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Hay lắm Lê Hoàng
Ta âm thầm mưa ướt lạnh bờ mi…
Thôi nhung nhớ mơ gì Hình Bóng Cũ!…

Hoaihuong Nguyen
Hoaihuong Nguyen
7 years ago

Lê Hoàng em trai yêu…sao đành lặng nhìn người yêu mình ướt đẫm mưa thu !!!
Trưa an lành bình yên hạnh phúc !!!!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Tuyệt bút iu ơi

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

fho dau hay den fhe ah frai oi em gai fang ah frai ne

Scroll to Top