Bài Thơ: MÙA THU KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÙA THU KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA THU KHÔNG CÓ EM
Thơ: Dương Tuấn

Đã mấy mùa lá rụng biết chưa Thu ?
Ta về chốn sương mù hai nỗi nhớ
Gom mảng vụn kỉ niệm ngày nao vỡ
Xới tro tàn tìm hơi thở người xưa.

Nắng hanh vàng hỏi Thu có nghe mưa ?
Em xa rồi.. từng về chưa em hỡi ?
Mưa lòng anh ướt nhoà con phố đợi
Tưởng rất gần.. đưa tay với.. ngàn xa.

Nhớ Thu nào em sánh bước bên ta
Mặt biển xanh hiền hoà soi chung bóng
Dìu bước nhau chiều hoàng hôn gió lộng
Lời thì thầm bao khát vọng yêu đương.

Nhớ không em mùa Thu ấy vấn vương ?
Ngọt ngào lắm môi hường em trao tặng
Cả không gian cũng dường như yên lặng
Ngắm nhân tình trên biển vắng..yêu nhau.

Rồi Thu nào của cùng tận nỗi đau ?
Mộ em đó.. bạc màu rêu xanh phủ
Anh khóc đây.. khóc cho người yêu cũ
Hát ru nàng vào giấc ngủ ngàn năm.

Anh dang tay ôm nguyệt lạnh em nằm
Đốt linh hồn gửi xa xăm chốn ấy
Lệ anh tuôn người ơi..em có thấy!
Nỗi đau này.. hỏi còn.. bấy nhiêu Thu ?

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
7 years ago

Bài thơ buồn và tâm trạng quá như xé nát tâm can

David Be Hai Le
David Be Hai Le
7 years ago

Tho buon đồng tam trang tuan

Quang Hà
Quang Hà
7 years ago

Bài thơ tâm trạng quá xé nát lòng người đọc người trong thơ anh mất vk ..còn em ny mất vì tai nạn nên tâm trang giống người trong thơ anh..

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Baolong Nguyen
Baolong Nguyen
7 years ago

Tho hay,tan nat coi long ng cug tam trang

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay đầy ấp tâm trạng..

Tuần Vàng
Tuần Vàng
7 years ago

Vòng tay ấm ấp ôm mộ lạnh
Lời ru ai lỡ khúc tình xanh
Lệ đã rơi ..ôi khóc hồn thiếu nữ
Biết bao thu mới cho là đủ !
Níu chi chân người chốn viễn du

Nam Hoa
Nam Hoa
7 years ago

Thơ hay wa. chúc bạn buổi chiều an vui và hạnh phúc

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ hay quá

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
7 years ago

BT hay ma tam trang wa chuc buoi toi vv hp nha ban

Giau Ngoc
Giau Ngoc
7 years ago

Thơ như vậy mơi là thơ cô bệnh quá trời không đủ sức đọc fb
Luôn mấy đứa nhỏ tụi nó viết cho cô đó
Đọc thơ em rất thích em là cây viết mạnh và hay của vườn thơ
Đó con nói thật lòng của người làm thi tuyển
Thân ái

Nơi Bình Yên
Nơi Bình Yên
7 years ago

Hay nhưng buồn ah

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
7 years ago

Hay .nhưng tâm trang buồn tan nát lun e à

Châu Tô
Châu Tô
7 years ago

Mình rất thích 4 vần thơ đầu của tác giả,…

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Thơ ngọt ngào và tuyệt tình quá em à!

Không Quên Quá Khứ
Không Quên Quá Khứ
7 years ago

Không có e thu vàng lá rụng
Heo may hờn lối cũ vườn xưa
Mình a lẻ bóng dưới mưa
Nhớ em nhớ mãi cho vừa tim đau.

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá, thích nhất “xới tro tàn tìm hơi thở người xưa. Chúc anh ngủ ngon

Kim Anh
Kim Anh
7 years ago

Hay wa

Lan Lê
Lan Lê
7 years ago

Hay lắm ý bạn
Dương Tuấn

Tran Phuong Ngan
Tran Phuong Ngan
7 years ago

Thơ hay, tâm trạng buồn da diết “Tưởng rất gần…đưa tay với… ngàn xa. Nỗi đau này..hỏi còn… bấy nhiêu Thu?”

Thu Cúc
Thu Cúc
7 years ago

Rồi Thu nào của cùng tận nỗi đau ?
Mộ em đó.. bạc màu rêu xanh phủ
Anh khóc đây.. khóc cho người yêu cũ
Hát ru nàng vào giấc ngủ ngàn năm.
Anh dang tay ôm nguyệt lạnh em nằm
Đốt linh hồn gửi xa xăm chốn ấy
Lệ anh tuôn người ơi..em có thấy!
Nỗi đau này.. hỏi còn.. bấy nhiêu Thu ?

Thu Cúc
Thu Cúc
7 years ago

thật càm động bai thơ chạm vào trái tim moi nguoi

Diem Nguyen
Diem Nguyen
7 years ago

Ngày mai em rời xa, nơi đây sẽ chỉ còn mình anh cùng với những tháng năm… ta tay trong tay bước qua

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet em a

Vinh Dang
Vinh Dang
7 years ago

Thơ em mang tính nhân văn

Thi Thuy Le
Thi Thuy Le
7 years ago

Đọc thơ hay mà không ngăn được dòng lệ rơi….
Thơ quá tuyệt vời….chúc mừng thi sĩ

Lam Nguyen Lam Nguyen
Lam Nguyen Lam Nguyen
7 years ago

Buồn qua

Truong Trinh
Truong Trinh
7 years ago

Tho hay lam

Phạm Diệp
Phạm Diệp
7 years ago

Đã mấy thu rồi vắng bóng ah yêu.
Con thơ dai ko còn cha yêu nữa.
Ah yêu ơi sao cuộc đời nghiệt ngã.
Bắt chúng mình đôi nga chia ly.
và em ước khi giật mình tỉnh giấc. Ta vẫn còn chung bước bên nhau sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Nhưng ah ơi đó chỉ là điều ước.
Để giờ đây âm dương đã cách biệt.
Biết đâu tìm được anh nữa anh yêu.

David Be Hai Le
David Be Hai Le
7 years ago

Gió mùa thu sang đông giá lanh
Lòng cô quạnh anh nho nguoi thuong
Nẽo âm duong bien biet may ngan
Đường duong thế sầu vưong cách biệt
Lệ tình chung tiển biet em đi
Nhớ vợ hien muon thuỡ nào quên
……tho hay buon đồng tam trạng tuan Viet đại vai hàng cãm súc tuan
Ngay moi vvhp tuan

Hải Bình
Hải Bình
7 years ago

Thơ hay ,buồn da riết cháu ơi ! Cô đọc mà khóc zòi nè ??????

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lăm ban oi

Lam Vỹ
Lam Vỹ
7 years ago

Hay lắm rất tâm đăc…chuc bt vv

Ngoc Phan
Ngoc Phan
6 years ago

Buồn nhưng rất hâyi
Chạm đến trái tim mọi ngươi

Scroll to Top