Bài Thơ: MÙA THU ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA THU ĐI LẠC (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA THU ĐI LẠC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sao em nỡ để mùa thu đi lạc
Lá vàng khô xào xạc rớt bên thềm
Vắng anh rồi liệu em có buồn thêm
Giọt ngâu rơi ướt vai mềm trăn trở

Sao em nỡ để mùa thu dang dở
Con Nai vàng ngơ ngác nhớ vườn xưa
Đêm cong mình ướt đẫm bởi cơn mưa
Từng giọt nhớ bỗng dư thừa héo hắt

Tiếng Vĩ Cầm bản nhạc khuya réo rắt
Từng cung ngân khoan nhặt giữa dòng đời
Anh đi tìm một khoảnh khắc đánh rơi
Lòng chợt thấy chơi vơi đầy trống vắng

Tại em đó làm mùa thu nhạt nắng
Hoa Sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Có điều gì nặng trĩu những cánh hoa
Mà rơi rớt nhạt nhòa câu thề hẹn

Thơ viết vội lên vần còn ứ nghẹn
Bởi thu còn ….
E thẹn …..
Lạc về đâu !
23/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiều Hà
Kiều Hà
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá ạ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Thơ hay & ảnh quá dễ thương!
So..great Poems from Hồng Giang.
Thanks.?? ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sao em nỡ để mùa thu dang dở
Con nai vàng ngơ ngác nhớ vườn xưa
Tại em đó làm mùa thu nhạt nắng
Hoa sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Bao yêu thương trong nhung nhớ nhạt nhòa , vẫn thơm mãi vương cánh hoa sữa trắng , dẫu thu về mỗi chiều vàng nhạt nắng , ta bên nhau tô thắm bức tranh tình
Da diết ngọt ngào xen lẫn chút giận hờn , càng làm cho tình yêu thêm nồng thắm
Bài thơ rất hay , hình ảnh rất đáng yêu
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới tràn đầy năng lượng an lành hạnh phúc trọn niềm vui

Sơn Là Núi
Sơn Là Núi
3 years ago

Điểm tâm sáng bằng bài thơ hay quá nè

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thức đêm chàng viết thơ tinh
Để cho người đọc
Đắm mình. Trong yêu

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

A đã tìm đc khoảnh khắc đánh rơi chưa?? Kể e nghe với ???

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp.

Dany Xàm
Dany Xàm
3 years ago

Con nai vàng chính hiệu ngơ ngác?

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay thiệt đó

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Thơ hay tuyệt?

Trang Hoàng
Trang Hoàng
3 years ago

Hay quá Hồng Giang

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

anh đi tìm một khoảng khắc đánh rơi
lòng chợt thấy chơi vơi đầy trống vắng..
rất hay,thank tác giả

Minh Duc Nguyen
Minh Duc Nguyen
3 years ago

Hình ảnh đẹp.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ trách hơn nhè nhẹ tô thêm tình cảm thật la nồng nàn hay tuyệt vơi thi sĩ ơi . Hình đẹp lắm .

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá

Scroll to Top