Bài Thơ: MƯA THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA THÁNG SÁU
Thơ: Mạc Phương

Mưa tháng sáu nghiêng nghiêng bờ thương nhớ.
Nắng thẹn thùng chạy trốn biệt trong mây.
Đồi mù mưa cuộn khói lam ngầy ngậy.
Cây lá hả hê vuốt ve làn gió.

Con đường mòn uốn mình quanh xóm nhỏ.
Ánh lửa bập bùng ấm áp mái nhà tranh.
Tiếng em thơ đùa vui cười khanh khách.
Đôi mắt thẫn thờ cô gái nhỏ đăm chiêu.

Chắc là cô đang rất nhớ người yêu.
Anh lữ khách đô thành gieo tình mộng.
Ngày lại ngày cô mon mỏi ngóng trông.
Môi nhạt nhòa, nụ cười sầu khô héo.

Con gái vùng cao đâu nhẹ nhàng khôn khéo.
Sống chân thật nên lỡ vướng lưới tình.
Nhớ nhung hoài tâm chẳng thấy bình mình.
Mưa, mưa mãi ngập hồn cô gái trẻ.

Nén buồn sầu cố tỏ ra mạnh mẽ.
Trái tim yêu đâu có được bình yên.
Bao niềm tin gửi người vô điều kiện.
Tình yêu à, mưa tháng sáu bão giông.

( PH 7/6/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Trần
Lan Trần
7 years ago

Buồn sâu lắng và rất hay bạn ạ

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Sao buồn quá Phượng Hồng

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Buồn mênh mang trải hồn mưa tháng sáu
Nhớ yêu xưa lặng lẽ giấu vào tim
Con đường nhỏ cũng thương cảm im lìm
Nên nỗi nhớ càng dâng trào dông bão …
Thật hay bài thơ này Phượng Hồng . Luôn vui Em nhé .

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Thơ vậy mới gọi là thơ hay quá em

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Thang sau troi mua hay lam PH

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Khong buon gi bang loi buon nho nguoi yeu.khong hanh phuc nao bang hanh phuc ben nguoi minh yeu.

Khanh Mai
Khanh Mai
7 years ago

Buồn qua đi . .

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

Nói nhỏ…
Đêm đầu tháng sao rơi buồn da diết
Nhớ thơ nhiều anh nói nhỏ đôi câu
Tình chúng mình chưa yêu được dài đâu
Mà cứ nhớ cứ thương nhiều vô kể

Thơ cứ trách cứ than nhiều như thế
Xé nát cỏi lòng người đọc trang thơ
Và đêm về anh củng phải nói hờ
Đừng thức khuyê viết nhiều thơ thế nữa

Thơ củng đừng mơ nhiều và ước lắm
Một chuyến đi xa mổi đợt thăm người
Âu cũng là chỉ lời hứa mà thôi
Tình như nước qua cầu rồi trôi mãi

Tình rất khôn nhưng tình củng rất dai
Khi cho rồi tình chỉ có tình không
Khi thu tàn hết ha chuyển sang đông
Chỉ vò vỏ một mình ngồi trông ngóng

Thơ cũng đừng mơ trời cao biển rông
Âu củng là chỉ tại ở số trời
Khi cuộc tình mình hai đứa hai nơi
Như ngưu lang đứng nhìn thương chức nữ

Dù không tin nhưng thơ ơi nghe thử
Thử thôi mà hảy nghe thử thơ ơi
Mong một ngày anh nhận đươc thơ vui
Tình không chết . tim không đău âm ỷ …..
nguyễn trần đăng khoa
7/6/2016

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay quá !

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay quá

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Mưa tháng sáu tình ai nghiêng chiều gió .
Chợt nhớ người từ thuở mới đôi mươi …
Hjhj Phượng Hồng !

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
7 years ago

Cuộc tình nào rôi cũng chía tay!!!!
tình cũ ra đi!! Tình. Mới. Lại vào chung kết

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Iike

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay lắm.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay mà buồn thế Cô giáo ơi!

Dung Thuy
Dung Thuy
7 years ago

Tho hay nhug bun lam lun…

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Ai vừa chết lịm giữa rừng yêu
Cỏ dại hoang sơ kết mái lều
Sương phủ lá mềm cho nước tưới
Gió đêm hờ hững mộ rong rêu

Ai đã từng yêu mới hiểu nhiều
Biết buồn vơ vẩn biết cô liêu
Nỗi lòng da diết khi chiều xuống
Se sắt loan phòng dáng vẹo xiêu

Ai đã từng yêu mới biết ghen
Dỗi hờn vô cớ phải ho hen
Giận mây buồn gió mang mưa tới
Ghen nguyệt hờn trăng mãi lẫn chen

Nỗi buồn nào lại chẳng mang tên
Hạnh phúc nào đâu lại bỉ bền
Vạn nẻo đường tình chưa vẹn lối
Vấn vương chỉ gợi nỗi không tên

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Dung khoc dung buon nghe em.Cho anh cang them don dau…tan dem nay la minh sao thi tuy em

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay quá em chúc em tối thứ 7 vv nhé

Dung Thuy
Dung Thuy
7 years ago

Lan trog kj uc thag ngay .
Tjh dau da may voj day nho thuog …
Buot log . Mua gjo lah cam..
Mog mah kug cua nho thuog aj hoaj…

Nguyễn Vũ Đô
Nguyễn Vũ Đô
7 years ago

Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lắm Tím ơi !nghe sao mà nhớ nhung da diết qua đi thôi.
Hỡi anh lữ khách đô thành
Gieo tình thương nhớ mong manh đợi chờ
Để em đêm mộng ngày mơ
Mưa thu tháng sáu đôi bờ nhớ thương.

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Thơ rất hay bạn oi.buổi tối vui vẻ nha

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Buồn quá.

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Khi đã yêu dù xuân hạ thu đông.
Tình vẫn trao dù viễn vong cũng mặc.
Khi đã đặt tình yêu vào ai đó .
Dù trở ngăn cũng khó để mà quên .

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Thơ thẩn thẩn thơ lăng tím à

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Thơ hay quá, lời bình của NNLH và mọi ngươi càng chắp cánh thơ bay vào cỏi tiên….
Chúc một buổi sáng tốt lành!!!

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Hay .Chuc em mot ngay moi vui ve va hanh phuc!

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Tình yêu à trời vào thu rồi đấy

Su Nghiep
Su Nghiep
7 years ago

Cam động quá hô hô

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Hay.

Scroll to Top