Bài Thơ: MƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sáng 16/6

Mới sáng ra trời đổ cơn mưa xuống
Gió vẫy vùng cuộn cả giấc mơ đêm
Em vào ca mưa ướt đẫm vai mềm
Cánh Bằng Lăng tím thêm lời hò hẹn

Mấy hôm rồi cái oi nồng ứ nghẹn
Để sáng nay thai nghén nhạt nhòa mưa
Mấy tiếng liền từ sáng tới tận trưa
Trút hết cả những dư thừa sót lại

Con đường vắng cánh Phượng hồng mê mải
Gió giỡn đùa hoang hoải những vần thơ
Chùm Bằng Lăng vẫn tím thẫm thẫn thờ
Góc phố vắng đợi chờ người chốn cũ

Lão thời gian dường như còn ngái ngủ
Trời muộn rồi vẫn ủ rũ giăng mưa
Về đi em ngõ trống vắng đường thưa
Kẻo ngập hết "giấc mơ trưa" khờ dại

Mưa xóa sạch bao buồn phiền lo ngại
Cho hạ về ….
Sáng lại …..
Mối tình xa !
16/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

chúc ngủ ngon

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Về đi em ngõ trống vắng đường thưa
Kẻo ngập hết” giấc mơ trưa” khờ dại
Mưa xóa sạch bao buồn phiền lo ngại
Cho hạ về..sáng lại..mối tình xa
Hết mưa trời lại nắng thôi mà
Anh gọi thì em về đây, kẻo lại ngập hết giấc mơ trưa khờ dại
Mưa mà cũng thành thơ hay quá đi Hồng Giang
Chàng ngon giấc nhé, em về

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Cơn mưa giải nhiệt sau những ngày oi bức

Thao Phuong
Thao Phuong
3 years ago

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Thơ và Ảnh cùng Anh là một ,
Còn nàng mưa đã cho anh bài thơ hay

Mời anh cafe sáng nhé

Ngoclan Hoa
Ngoclan Hoa
3 years ago

Hay quá ạ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghê

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Scroll to Top