Bài Thơ: MÙA SIM CHÍN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA SIM CHÍN (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA SIM CHÍN
Thơ: Mạc Phương

Mời anh về thăm mùa sim đang chín.
Tận mắt nhìn sắc tím mọng ngọt ngon.
Không hồng hào đỏ thắm những màu son.
Nhưng đậm đà vị núi non hoang dã.

Một lần thôi hãy ăn cho thật đã.
Để bõ công vất vả dặm đường xa.
Gái quê em thô ráp chẳng nõn nà.
Nhưng chân chất vẻ ngọc ngà trời phú.

Mời anh thêm vò rượu cần mới ủ.
Vị hương thơm vừa đủ chút men cay.
Trong tiếng cồng bạn hữu nắm chặt tay.
Cùng điệu múa đắm say quanh đống lửa.

Mắt môi cười tặng anh thêm chút nữa.
Trái tim này mở cửa đón yêu thương.
Thắp bó đuốc sáng rực khắp bản Mường.
Mâm cơm nhạt má hường em trao gửi.

MP 10/5/2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Ôi..thơ hay ảnh đẹp bạn iu Mạc Phương ! bài thơ làm gợi nhớ về tuổi thơ ở ngoài quê quá , thèm ăn sim lắm mà ko có hơn 30 rồi huhu, quê bạn có sim này àk, gửi cho mình ít đi .
Chúc iu buổi chiều vui vẻ ,hp nhé .♥️

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hoa sim cũng đẹp nhưg sao bằng chị iu

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Tuyệt vời quá Mac Phương..

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Một vùng quê rất mộc mạc giản dị nhưng ấm áp chứa đầy tình cảm yêu thương Chúc buổi tỗi vv ấm áp nha blt

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá !

Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
5 years ago

Anh sẽ về tháng năm ngày sắp tới
Nhận lời mời ngào ngọt của Mạc Phương
Dù xa xôi muôn dặm những nẻo đường
Anh không ngại mong thưởng hương sim chín…!

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
5 years ago

NHỚ MÙA SIM CHÍN

Anh vẫn nhớ mùa sim chín rộ
Bé đón anh bằng rổ quả sim
Thương anh bé phải đi tìm
Hái cho bằng được quả sim chín mòng

Tình yêu của bé sáng trong
Mượn màu sim tím nói lòng thủy chung
Thời gian trôi bé lớn cùng
Trở thành thiếu nữ của vùng rừng sim

Nhớ em anh phải đi tìm
Chờ mùa quả chín rừng sim quê mình
Sim ơi màu tím nghĩa tình
Bé giờ đã lớn và xinh nhất vùng

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá chị yêu xinh đẹp ạ tối thứ 6 sức khoẻ dồi dào xong việc ta lại đoàn viên ngày cuối tuần vui vẻ hp bên gđ nhé

Văn Thanh Mcm
Văn Thanh Mcm
5 years ago

Thèm

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Hay quá bạn

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp hay lắm

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Hay quá em ạ.

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Thích Thơ Bạn

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành hạnh phúc ngủ thật ngon

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Chị yêu tuyệt vời

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Thích thiệt

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
5 years ago

Bài thơ này đọc rất tuyệt. Đơn sơ giản dị nồng nàn rất hay. Luôn chúc bạn vui tươi xinh đẹp hạnh phúc nhé

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm luôn ạ

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Hay bạn iu

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Đẹp ,và dễ thương quá

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Em mới rồi lên vùng núi quê em
Có hoa sim em cài lên mái tóc
Có con sóc nhảy nhót mãi trên cành
Có con vàng anh hót giọng veo vẻo
Có cô thôn nữ nụ cười duyên đón khách
Quê em đó toàn người chân chất
Anh lên rồi mới biết mến khách quê em
Ché rượu cần anh cứ ngồi xem
Thơm lẫy lừng cái mùi men lá
Quê em đó mây tà trên núi đá
Anh có lên mãi miết lại ko biết đường về

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ hay quá
Ngọt hơn cả sim nữa.
Hình ảnh rất đẹp.

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
5 years ago

Mạc Phương..

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em u

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

MỜI ANH THĂM QUÊ EM

Mời anh về thăm quê em anh nhé
Vào đầu hè trĩu quả những đồi sim
Tím một vùng , nơi trẻ tuổi ú tim
Dàn trận đánh hai phe dùng sỏi đá

Những bụi sim tím hồng dạt lá
Tím màu hoa trái chín tím bờ môi
Ngọt đậm đà ăn đến chán thì thôi
Cùng ôn lại một khoảng trời thơ ấu

Về quê em nghe tiếng chim sáo sậu
Cô gái Tày làn da trắng hát then
Canh rau rừng vị dân dã thân quen
Gửi vào đó tình em như con suối

Về đi anh về thăm miền rừng núi
Bản làng em nhà sàn dựng ven nương
Con gái Tày hiền dịu dễ thương
Em cùng núi mở rộng đường nghênh đón

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay , rất tuyệt vời lắm chị
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Ngủ ngon nhé chị

Lữ Kiêu Phong
Lữ Kiêu Phong
5 years ago

Hay lắm

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp ha

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay,ảnh đẹp duyên dáng dễ thương

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ hay, đẹp, trong lành quá!

Nguyễn Trọng Hải
Nguyễn Trọng Hải
5 years ago

Hay quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam loi tho

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm

Tran Hung
Tran Hung
5 years ago

Lời mời ngon, ngọt như trái sim chín thế này ai mà chả mún …. ghé nhờ Mạc Phương

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Một lần thôi hãy ăn cho thật đã.
Để bõ công vất vả dặm đường xa,
Cho tím đen mồm miệng và … Răng nha.

MC Hồ Đức Tuân
MC Hồ Đức Tuân
5 years ago

Hay !

Van Nguyen
Van Nguyen
5 years ago

Lại thêm một bài thơ quá tuyệt vời Bằng lăng Tím

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
5 years ago

Thơ BLT.LÀ TUYÊT ĐỈNH

Nguyên Ngoc
Nguyên Ngoc
5 years ago

Miền xuôi không có hoa sim
Nhưng anh rất thích sim rừng quê em
Khi hoa nở đủ sẳc màu
Quả mang vị ngọt – nui rừng quê em
Mùa này anh sẽ ghé thăm
Xin cây miền núi về trồng miền xuôi !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất hay
Thơ hay người đẹp
Chúc mừng em nha

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top