Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA NỬA ĐÊM
Thơ: Phú Sĩ

Mưa nửa đêm chạnh lòng thương nhớ
Mưa đợi chờ một thuở dịu êm
Mưa gieo chi lắm nỗi niềm
Hạt buồn tấc dạ hạt tìm nơi sa

Mưa lối vắng tiễn người khách lạ
Mưa lặng thầm nức nở tình xa
Mưa chia nửa ánh trăng ngà
Gửi người phương ấy lòng ta chẳng tròn

Mưa nhạt nhòa héo hon cành mỏng
Mưa mờ phai khát vọng bên đời
Gió lồng điệu nhạc chơi vơi
Vọng về khe khẽ bao lời chờ ai

Mưa thơ thẩn giọt nồng giọt chảy
Mưa hắt hiu nối những u hoài
Thương về một chốn mưa bay
Thương ai ấm lạnh dạn dày gió sương.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trương Lực
Trương Lực
7 years ago

Hãy thật

Đinh An Khang
Đinh An Khang
7 years ago

Rat hay

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Tho hay tuyệt vời
Tặng bạn

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Mưa nhiều buốt trái tim côi
Trắng phơi làn gió lạnh môi những chiều
Tóc dài se ướt bao nhiêu
Bàn tay nhỏ nhắn mỹ miều giá băng..

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

XIN DUNG MUA
Mưa buồn oi xin thôi ngùng doi
Bởi hoàng hôn da khép lại rồi
Mua làm tri cho sau nhan thế
Hay mua doi còn thuong nhớ…ai?

Mưa rơi tham lạnh ướt doi vai
Mưa rơi lạnh buốt xuất dem dài
Cho lòng tôi càng thêm quạnh vắng
Mà người yêu nào dau có hay

Mưa buồn oi xin thôi ngùng roi
Mưa cho ngo nhỏ thêm ta toi
Mưa rơi tiếng mưa thêm lạnh giá
Cho ta càng thêm nho ai hoài ..

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Em tkanks anh
Chúc gd anh

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Bài hát hay quá em cảm ơn anh long tran nhé!

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Rất hay và rất cảm ơn em đã cho chị đọc thơ chúc em thàng công

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Tkanks chi
Em cung ghé vào thăm cảm xúc cung với mọi người một trút thôi..

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Mưa nửa đêm là nỗi buồn sâu lắng nhất của lòng nguời

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Dung vậy day buồn lắm

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho hay nhi mua xuan nhe nhe tren mai toc em

Trương Xuân Lương
Trương Xuân Lương
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi !
Mưa ơi! Mưa mãi làm chi
Người ở thương nhớ, người đi não nùng
Miền xa tít tắp mịt mùng
Người đi liệu có đi cùng với mưa !

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Mua rơi mua vẫn cứ rơi
Xin gửi lời chúc mọi người deu vui

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ quá hay!

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Hoàng hôn khép lại lâu lắm rồi
Chúc cho các bạn luân vui tươi
Dem về quay quan bên mai ấm
Rộn rã niềm vui nhung tiếng cười

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Mua dem giờ cung da hết rồi
Mọi người ngu ngon nhe bạn oi
Xin hẹn ngày mai ta gap lại
Tâm sự cùng nhau de vui cười

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Hùng Nguyễn Mạnh
Hùng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Thật hay

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Hay lam

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Gia Thái
Gia Thái
5 years ago

Bài Thơ rất hay,.thật đong đầy ý nghĩa..chúc mừng Thi Sĩ bạn hiền ..!

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Tuyệt vời em ạ
..

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay quá chị

Tím Hồng
Tím Hồng
5 years ago

Bài thơ hay chứa nhiu cảm xúc .
Phú Sĩ buổi tối zui ze nha

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Tuyệt lắm

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Phía bên ấy mưa nhiều đến vậy
Trời nhạt nhòa chạnh bấy lòng ai
Mưa chi gieo mãi u hoài
Hạt buồn hát nhớ chảy theo canh dài

Phương xa bạn mưa hoài day dứt
Để trăng buồn khuyết đứt nửa rồi
Lặng thầm gửi bạn xa xôi
Lời lời nhung nhớ tinh khôi như đầu

Mưa chạng vạng lá đau cành rũ
Gió la đà tự thú vọng phu
Khơi nguồn khao khát trời thu
Giao mùa khúc nhạc ta ru tình nồng

Mưa sẽ tạnh ánh hồng rồi rạng
Đời sẽ vui với vạn câu thề
Ta cùng dạo bước sơn khê
Xây nhà ước vọng ta về với nhau

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé

Nguyễn Minh Phúc
Nguyễn Minh Phúc
5 years ago

bài thơ hay quá…chúc mừng em

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
5 years ago

Mưa

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Hay lắm tg ơi hj

Scroll to Top