Bài Thơ: MƯA MÙA THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MƯA MÙA THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA MÙA THU XƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Đâu giọt mưa của một mùa thu trước ?
Đã từng rơi thấm ướt một cuộc tình
Còn đâu nữa chúm chím nụ môi xinh ?
Khi giờ đây thinh không đầy xác lá.

Cũng mùa thu sao khung trời xa lạ ?
Vẫn mưa rơi nhưng lã chã nghẹn ngào
Và cơn gió cứ lặng lẽ chênh chao
Thoảng vào hồn bao cồn cào da diết.

Nhớ thu xưa tình mình còn tha thiết
Bao kỷ niệm anh viết trọn vào thơ
Mình dìu nhau trên lối vắng sương mờ
Ngỡ trong đời giấc mơ là có thật.

Chiều hôm nay giọt mưa lại lất phất
Tuôn nỗi sầu chồng chất lối anh đi
Níu bàn chân kỷ niệm mãi ôm ghì
Mưa hay lệ mà mi trào ướt đẫm ?

Thu không em dường như còn lạ lẫm
Màu nắng hồng chẳng ấm áp như xưa
Đường chung đôi chỉ có một bóng thừa
Và lá đổ… như chưa từng hơn thế.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 30/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Hay a ..

Nguyen Chun Bin
Nguyen Chun Bin
6 years ago

anh Nguyễn Hưng tho rat hay.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thiệt á?

Uyên Phan
Uyên Phan
6 years ago

Thơ hay anh

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay mun chit a oi

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
6 years ago

loi tho ngot ngao that re thuong tuyet lam anh a

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và đẹp

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Tuyệt hay !

Thanh Lan Nguyễn
Thanh Lan Nguyễn
6 years ago

Thơ thật hay!
Mến tặng tác giả:

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Mthu k co e buon wa NH..ha.

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay tình buồn

Bạch Thái Lâm
Bạch Thái Lâm
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyêt quá, ảnh đẹp

Bảo Hạnh
Bảo Hạnh
6 years ago

Thơ rất hay. Thanks.

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
6 years ago

Thơ hay lắm anh à

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
6 years ago

Em trai buồn bốn mùa.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá tác giả ơi.

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Tho hay anh đẹp

Nguyễn Công Quế
Nguyễn Công Quế
6 years ago

Thơ hay !

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Sao lại hay quá thế nhỉ

Scroll to Top