Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em muốn nghe anh hãy nói một lời.
Dù lời ấy khiến em buồn dữ dội .
Nhưng nỗi đau lại không hề giả dối.
Một lời thôi nén khóc để mỉm cười.

Mùa đông về nỗi nhớ lại chơi vơi.
Mưa nặng hạt não nề dòng kí ức.
Lầy lội bùn em không còn đủ sức.
Lê bước chân khó nhọc đến bờ yêu.

Khung trời xưa mưa dẫm nát tiêu điều.
Gió ào ào kỉ niệm rơi lả tả.
Con đường tình âm u và nghiệt ngã.
Lá vàng bay lạnh giá trái tim buồn.

Ngoài trời mưa hay nước mắt em tuôn.
Từng giọt sầu thấm sâu nơi lồng ngực.
Lỡ vấn vương nắng hạ vàng nóng bức.
Giữa dòng đời rưng rức bóng hình anh.

Tủi phận mưa bong bóng vỡ tan tành
Lau dòng lệ gạt bão lòng giằng xé.
Khúc nhạc buồn vẳng bên tai nhè nhẹ.
Đời ghập ghềnh mỏi gối bước chân đi.

Em nán đợi cũng chẳng để làm gì?
Thả theo mưa câu hẹn thề năm ấy.
Trời có mưa hay nắng hồng vẫn vậy.
Ngẩng cao đầu nhìn về phía tương lai.

Dẫu nhọc nhằn cũng có một bờ vai.
Hãy nâng niu và tựa vào khe khẽ.
Để nỗi đau sẽ ra đi lặng lẽ.
Mùa xuân về lại rực rỡ sắc hoa.

BLT 7/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
ThanhThuy ThanhThuy
ThanhThuy ThanhThuy
7 years ago

Hay wá bạn.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Bài thơ rất hay.ý thơ thật tuyệt vời..chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy niềm yêu thương.

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Tuyệt vời?

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Mua Xuan da den voi que ta…Ben dan hoa tim truoc san nha…Hoa tim mau hoa anh yeu thich…Goi ve em gai giua mua hoa.

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
7 years ago

Thơ rất hay và cảm động

Hoc Nguyen
Hoc Nguyen
7 years ago

thơ hay tuyêt vời

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm nhé

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Ôi bài thơ hay quá…

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay chị ạ

Tran Anh Quoc
Tran Anh Quoc
7 years ago

Biet noi gi day hoi em.Tim anh rung vo truoc ben them.Mua dong den anh cang them nhung nho.Nho ve em ray rut con tim.

Bích La
Bích La
7 years ago

Thơ hay Hoa đẹp was

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Bài thơ hay quá sâu lắng và mang mác buồn em

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
7 years ago

Chúc mùa đông ấm áp mp

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
7 years ago

Khung trời xưa mưa dẫm nát tiêu điều.
Gió ào ào kỷ niệm rơi lả tả
Con đường tình âm u và nghiệt ngã
Lá vàng bay lạnh giá trái tim buồn.
Tứ hay quá BLT ơi, nhớ về kỷ niệm xưa nghe tâm trạng mình trong đó.
Và câu kết thật đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Cám ơn những vần thơ của BLT nhé.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Phong Vũ
Phong Vũ
7 years ago

Hay quá em

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

Tuyệt vời.

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Quá hay bạn ạ cảm ơn bạn nhiều

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Hây quá bạn ơi

Sông Lam
Sông Lam
7 years ago

Thơ rất hay Bằng Lăng Tím

Tuan Le Ba
Tuan Le Ba
7 years ago

Hay lắm!

Oanh Do
Oanh Do
7 years ago

Hay lắm ử câu
Ngoèi trơi mưa hay nc mắt e rơi
Từng giọt sầu thấm sâu nơi lồng ngực

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá em ơi

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm nhé BLT !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Em làm thơ giỏi quá.

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Bằng Lăng ơi sao buồn như thế
Để cho người nức nở ngóng trông
Mùa Đông buốt lạnh má hồng
Bao cảm xúc phiêu bồng trang thơ.
Khó Không nặn nữa, về ghép nhạc vào thơ vậy….nhưng thiếu người
gõ nhịp phách đây

Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
7 years ago

Ở đâu đẹp thế
Thơ hay lắm ạ

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
7 years ago

Bài thơ hay lắm đó nhen

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

thơ hay người dẹp cảnh cũng đẹp ????

Đổi Thay
Đổi Thay
7 years ago

Tho hay, canh dep

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nhà cũng sang bạn iu Bằng Lăng Tím . chúc bạn ngày mới an lành hp vui vẻ nhé ! ?

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Them Le Them Le
Them Le Them Le
7 years ago

Rat hay

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
7 years ago

Anh muon noi em chi mot loi ,
Mua dong uoc lanh trai tim coi
Mua them nang hat ,
Tim coi them sau.
…….tho ban hay lam
Minh gop/vui nha
Chuc trua ,chieu them vui .!

Dinh Hoc Nguyen
Dinh Hoc Nguyen
7 years ago

Oi con nha dai gia

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban blt a chuc ban ngay moi vui ve nha

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

MƯA ĐÔNG

Em sợ lắm khi mùa MƯA ĐÔNG tới,
Mưa nát tim em, tê tái tâm hồn.
Sợ lắm MƯA ĐÔNG, làm lạnh môi hôn,
Giây phút gặp anh, khuya phòng hôm ấy…

Tí tách mưa rơi, sao buồn đến vậy!
Lạnh trời Đông, buốt giá tận đáy lòng…
Cầu mong sao mưa giông tạnh trời Đông:
Cho đôi mắt em không còn sợ hãi!

Hãy đừng bỏ em, đau buồn khổ ải,
Ướt lạnh MƯA ĐÔNG – mải miết đi tìm…
Tình yêu anh còn đọng chút trong tim,
Để Em được ấm êm đời…đoạn cuối!

Em sợ lắm! anh ơi…MƯA ĐÔNG tới,
Sợ hãi tình anh: dối trá – lọc lừa…
Hồn buốt giá và chìm đắm trong mưa:
Tìm lại chút lửa tình nơi anh…sưởi ấm…
(mùa Đông-2016-Hồ Thanh Thanh)

Ky Ưc
Ky Ưc
7 years ago

Rất hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top