Bài Thơ: MÙA MỘC MIÊN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA MỘC MIÊN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA MỘC MIÊN MUỘN
Thơ: Mạc Phương

Hè đã về hoa mộc miên say nắng.
Em thẫn thờ lại nhớ đến người xa.
Những vần thơ quấn riết mới đậm đà.
Từng câu chữ cứ in hằn nhung nhớ.

Dẫu biết rằng trái tim đang vụn vỡ.
Mùa mộc miên vẫn thắm đỏ chơi vơi.
Bao yêu thương gửi nơi ấy bằng lời.
Cô lái đò vẫn đang chờ đấy nhé!

Người xa ơi vần thơ trao nhè nhẹ.
Ấm nụ hôn môi riết lấy làn môi.
Vòng tay ấy xiết ghì chẳng muốn thôi.
Đêm thao thức những canh trường ấm áp.

Mùa mộc miên… Nhớ ùa về man mác.
Cả triền sông cháy đỏ cánh hoa rơi.
Yêu dấu à, mãi cứ xa vời vợi.
Để năm chờ tháng kỉ niệm ngày xưa.

Cơn sóng lòng ve vãn ánh trăng đùa.
Hình bóng yêu lại ngập tràn kí ức.
Cánh mộc miên vẫn đêm đêm thao thức.
Đợi chờ anh nối lại giấc mơ hoa.

Niềm xao xuyến khiến nhung nhớ vỡ oà.
Tiếng gọi đò vẫn còn nghe văng vẳng.
Hoa mộc miên nở vào mùa hạ nắng.
Lưu mối tình đỏ thắm với thời gian.

Em và anh qua biết mấy gian nan.
Câu thơ cũ vẫn ngọt ngào quấn quýt.
Ánh tà dương nơi chân trời mờ mịt.
Đón trăng ngà mình vỡ nát trong nhau

Kim Bôi 5/4/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Tình thơ man mác trong miên man vụn vỡ,cảm xúc u hoài lắm Phượng Hồng ạ.

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Thưởng cho e nè P h..

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Hay quá chị ơi . Em chúc chị!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Chị iu…

Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

phuong hong oi tho hay qua ,chuc PH cang ngay lam tho hay nua nhe

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Hè đã về hoa mộc miên chớm nở.
Trong hơi thở vẫn nghe nhịp hoa rung.
Ngày anh đến hoa tình em hé mở.
Ép vào lòng ôi nỗi nhớ loài hoa.
Rồi cuộc sống chẳng khi nào phẳng lặng.
Anh ra đi tặng lại cánh hoa rơi.
Để lại em chơi vơi nơi biển nhớ!
Cơn bão lòng vùi dập một cành hoa.
Rồi từng ngày em thấy lòng khác lạ.
Dạ bồn chồn thao thức nỗi nhớ thương.
Màu hoa đỏ,hoa mộc miên đang nở.
Chờ anh về đừng buồn nữa nha em.
Anh gọi hoài trong mơ..(PH) ơi !
Hãy vui lên đừng bao giờ buồn nhé!
Xóa trên mi em đớn đau phiền muội.
Hè đã về em mãi mãi xinh tươi…
Phượng Hồng ! Bạn iu ,Chúc bạn mãi vui vẻ,trẻ trung xinh đẹp nhé! ^_^

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

Hình đẹp thơ hay.

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
8 years ago

Thơ tình lai láng….

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Chị chụp hình rồi mới sáng tác thơ theo hình ảnh hay chị sáng tác thơ theo cảm xúc rồi mới tìm ảnh minh họa đấy chị yêu

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ hay !

Vĩ Dạ
Vĩ Dạ
8 years ago

Mộc Miên ấy bây giờ đã úa nhàu
Câu thơ cũng mang nỗi đau thầm lặng
Nhìn MỘC MIÊN mà nghe lòng uất nghẹn
Mộc Miên đỏ nhưng tình lổi hẹn … xa

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Hoa này ở quê anh gọi là hoa Gạo -nó báo hiệu mùa hè đang tới , mà nó cũng gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ đó PH

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Ban iu giỏi quá bài nào cũng hay hihi

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay .hinh anh đep .Chuc PH buoi tôi vui

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
8 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vv nhé!

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Phượng Hồng!
Thơ hay, ảnh đẹp.
Anh chúc em buổi tối vv, ngọt ngào, yêu thương.

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Nồng ấm .

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
8 years ago

Mừng PH thêm một bài thơ hay, lạc quan hơn rồi đấy… Chúc vui nhiều nhiều..

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Tặng hoa cho chị nè. Like

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Con đường xưa

Mehdi Khabbaz
Mehdi Khabbaz
8 years ago

Nice

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hè đã về hoa mộc miên say nắng. Ôi hay quá bạn ơi, đúng là MUA MỘC MIÊN MUỘN. Thơ hay lãng mạn, hình minh họa rất y nghĩa. Có anh chàng tặng hoa ban nè..hihhhh

Phuc Nguyen Quang
Phuc Nguyen Quang
8 years ago

thơ hay, ảnh đẹp

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Anh nhìn là ông lái đò đâu phải cô lái đò … chúng tỏ anh phải đi tìm em chắc mo kim đáy biển… hii

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Hoa gạo nở đỏ bờ sông,
Con đò tư lự cũng không muốn rời!

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Đón trăng ngà mình sẽ tan vào nhau,,, vỡ nát trong nhau hư mất…?

Anh Duong Van
Anh Duong Van
7 years ago

Thơ Hay wwa mà chiếc ghe đẹp lạ nữa ?

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Very good…..!

Scroll to Top