Bài Thơ: MƯA MIỀN KÝ ỨC (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA MIỀN KÝ ỨC (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA MIỀN KÝ ỨC
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ SH)

Mưa chiều gió nhẹ mưa bay
Thổi vào nỗi nhớ người nay phương nào
Mưa buồn rắc giọt lao xao
Giọt thương giọt nhớ ngọt ngào tình ai

Mưa cho ướt đẫm gót hài
Cho dòng lệ thắm tóc mai ướt mềm
Mưa rơi từng hạt bên thềm
Bâng khuâng trong gió bướm tìm nhụy hoa

Mưa mùa rắc hạt xót xa
Mong manh kỷ niệm người qua không về
Đếm từng giọt lặng lê thê
Mưa trôi bóng xế não nề ánh trăng

Cuội nay thương nhớ chị Hằng
Như ta thương nhớ tình trăng năm nào
Mưa đừng gieo nỗi xuyến xao
Chim trời lẽ bóng nhớ nhau thêm sầu

Mưa đừng gieo rắc hạt ngâu
Để ta tìm lại duyên đầu mưa ơi!

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

??

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
7 years ago

Hay lắm bạn!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Còn gì buồn hơn khi ngồi đếm từng hạt mưa,với niềm cô đơn trống vắng! Thơ hay lắm! Phú Sĩ!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyen Thanh Ngoc
Nguyen Thanh Ngoc
7 years ago

Thơ bạn hay. ..

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Rất hay. Chúc mừng Phú Sĩ.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Mưa đừng gieo rắc hạt ngâu
Để ta tìm lại duyên đầu mưa ơi!
Hay quá đi em . Phú Sĩ??

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Thơ hay ạ!

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Buồn quá à hic hic…!!!

Scroll to Top