Bài Thơ: MÙA MÂM XÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÙA MÂM XÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

MÙA MÂM XÔI
Thơ: Hoàng Lan

Em vẫn thèm quả mâm xôi ngày ấy
Tan học về cùng hái nhớ không anh?
Ỉ lớn hơn anh ăn hiếp, anh giành
Mắt rưng rưng nhìn anh đành chép miệng

Anh ba hoa: có thèm không cho miếng
Đừng khóc nhè thưa kiện với ba nha
Mai hổng cho, hổng hái nữa đâu nà
Nhìn cái mặt, ôi za…a là ghét thiệt

Thời gian trôi mâm xôi rồi cũng hết
Nhìn đôi tay nhiều vết xước vẫn còn
Thương thật nhiều kỷ niệm thời trẻ con
So bì nhau rồi cười giòn trêu chọc

Mùa mâm xôi bây giờ em thèm khóc
Thèm giành ăn như cô ngốc năm nào
Quả chín hồng lòng em lại xuyến xao
Anh của em ở nơi nào có nhớ?
HL
Ảnh của Dương Đức

**********

Nhìn quả mâm xôi lòng hoài trăn trở
Hái cùng anh lại không phải là em,
Vết gai xưa lưu dấu…cổ tay mềm
Anh cúi xuống,.hôn bao mùa… thổn thức!…

Có giữ không em…hỡi hồn cô ngốc
Quả chín rộ rồi…còn nhớ hay quên?
Cho ta một lần lau lệ rưng rưng
Trên mắt ấy đã từng … nhè, dỗi, khóc…

Năm tháng qua mau, chuyển màu mái tóc
Thương lắm bàn tay xoa dịu dỗ dành,
Những hoài niệm cứ chập chờn giấc ngủ
Mùa mâm xôi theo nỗi nhớ tàn canh!…
Phong Nhàn Lưu

Bài Thơ: MÙA MÂM XÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Hay,kỷ niệm đẹp đầy cảm xúc nàng thơ ạ

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay lắm cháu à

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Hay lắm pé yêu…

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Nhường hết đấy!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Hay lắm em??

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Rất hay em iu

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Trái xôi ngày ấy bây giờ
Còn mang kỉ niệm một thời bên nhau
Bây giờ anh ở nơi đâu
Có còn nhớ quả xôi ngày vô tư

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Nguoi đẹp thơ hay quá em gái iy HOÀNG LAN OI

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Dạt dào cảm xúc quá chị

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm hình ảnh đẹp

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
4 years ago

Hay và đẹp…

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Hay lắm

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

E thèm mâm xôi. Còn a thì thèm đĩa xôi.ha ha haaaaaaa

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
4 years ago

Xôi này chẳng phải xôi vò
Mà sao ai cũng tò mò muốn xem
Mới nhìn đã thấy thòm thèm
Ước gì được hái được xem được vò..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Hiểu cho anh từ nay em nhé
Anh không gọi bằng bé đâu em
Ngọt ngào hai đứa cùng thèm
Kỷ niệm anh sẽ bên em trọn đời
Mâm xôi cuối hạ thắm tươi
Anh em tình thắm đừng dời xa nhau
Em nhở
Ngoài bắc không có quả này đâu em gái a b chiều vui vẻ nhé em Hoàng lan

Truong Nhiem
Truong Nhiem
4 years ago

Hay quá ! Lời thơ thật ngọt ngào ,dịu dàng…! Cám ơn tg thật nhiều, đã cho độc giả thật nhiều cảm xúc !!!

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
4 years ago

…Bài thơ hay lắm, ăm ắp đầy cảm xúc H.Lan ạ…Cảm ơn bạn đã nhắc ta về lại với tuổi thơ mình…

Nhìn quả mâm xôi lòng hoài trăn trở
Hái cùng anh lại không phải là em,
Vết gai xưa lưu dấu…cổ tay mềm
Anh cúi xuống,.hôn bao mùa… thổn thức!…

Có giữ không em…hỡi hồn cô ngốc
Quả chín rộ rồi…còn nhớ hay quên?
Cho ta một lần lau lệ rưng rưng
Trên mắt ấy đã từng … nhè, dỗi, khóc…

Năm tháng qua mau, chuyển màu mái tóc
Thương lắm bàn tay xoa dịu dỗ dành,
Những hoài niệm cứ chập chờn giấc ngủ
Mùa mâm xôi theo nỗi nhớ tàn canh!…

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
4 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
4 years ago

Hoàng Lan thì trái Mâm Xôi.. còn Phong thì Nhành Cây Trứng Cá..hi..hi

NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ

TG : PHONG NGUYỄN

Ta lớn lên ở một vùng quê nhỏ
Mảnh đất nghèo nuôi lớn tuổi thơ ta
Dù đi đâu anh cũng nhớ quê nhà
Nhớ cô bé ..Nhớ nhành cây trứng cá

Những buổi trưa anh leo trèo hái quả
Rồi vội vàng xuống chia trái cho em
Bé giả vờ ” Rồi lại bảo không thèm”
Nhưng lòng vẫn đòi anh cho quả chín

Anh an ủi.. Em khóc rồi lại nín
Miệng mỉm cười xúng xính thấy thương ghê
Tuổi thơ ta bên những dòng sông quê
Trưa nắng hạ yên bình theo con nước

Dấu yêu ơi ..Có còn như thuở trước
Lớn khôn rồi ..Em lại cách chia xa
Gửi lại anh cây trứng cá sau nhà
Vùng kỷ niệm cả một trời thương nhớ

Em giờ đâu ..để duyên ta lầm lỡ
Thương nhớ hoài ..Trứng cá tuổi thơ xưa

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ

Linh Dieu
Linh Dieu
4 years ago

???? rất tuyệt vời nè iu

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

Hay nè e

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Quê anh gọi là cây đũm gai, ko biết có phải cây này ko nhỉ, dây nhiều gai lắm, quả ăn chua chua ngọt ngọt là món ưa thích của trẻ trâu, cám ơn em đã gợi nhớ thủa trẻ con

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
4 years ago

Nay lớn rồi không dễ gì bắt nạt.
Còn quả nào em bợ sạch sành sanh.

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
4 years ago

❤️❤️

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ gợi nhắc một thời trong sáng hồn nhiên, hay lắm nè Hoàng Lan

Hồ Nguyen Binh
Hồ Nguyen Binh
4 years ago

Anh nhớ lắm cái mùa mâm xôi ấy !
Nó nồng nàn thấp thỏm lắm em ơi !
Thời gian trôi tâm trí vẫn bồi hồi
Bao xa cách vẫn thầm mong … thầm đợi …!

Scroll to Top